Cuộc sống đảo lộn
Cuộc sống hiện đại, bận rộn khiến sự liên kết giữa bố mẹ và con cái nhiều lúc thiếu đi sự gắn bó. Những ngày qua, do dịch COVID-19, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài. Nhiều người được làm việc ngay tại nhà và có thêm nhiều thời gian bên gia đình.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Kỳ (Thanh Xuân, Hà Nội), con trai anh không được đến trường nên các nhịp sống, giờ giấc sinh học của gia đình bị đảo lộn.
Thời gian đầu có hơi khó khăn vì 2 vợ chồng không ở cùng ông bà nên phải tự chia nhau nghỉ làm trông con. Ngày nào cũng ngóng tin dịch và tuần nào cũng ngóng tin lịch học, sau dần quen và thấy chuyện gì đều có thể sắp xếp được hết.
Vợ chồng anh Kỳ khá đau đầu vì hầu như ngày nào cũng phải nghĩ hôm nay cho con chơi gì, ăn gì. Nhưng cũng tận dụng được thời gian bên con vì bình thường bố đi làm, con đi học, tối bố về nhiều khi con đã ngủ.
Đối với gia đình chị Trần Nam Trang (Gia Lâm, Hà Nội), từ khi xuất hiện ca bệnh nhiễm COVID-19 đầu tiên, cuộc sống gia đình chị hầu như bị đảo lộn hoàn toàn. Con gái thay vì được đến trường thì phải ở nhà, mọi sinh hoạt đời sống thường ngày vì thế mà có nhiều xáo trộn.
Thời gian đầu, chị Trang cố gắng vừa đi làm vừa chăm con nhỏ nhưng thời gian nghỉ dịch quá dài, phần do tính chất công việc của vợ chồng chị khá bận rộn, phải đi vắng suốt nên chị quyết định gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc và chỉ về quê thăm con mỗi dịp cuối tuần.
Dành thời gian sống chậm cùng con
Anh Nguyễn Quốc Kỳ cho biết, sau thời gian ở nhà, con trai anh thân với bố hơn, kể đủ thứ chuyện, thắc mắc với bố về mọi thứ mà con nhìn thấy và tò mò. Trước đây việc chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho con đều là mẹ, nay bố và con có thể tự chuẩn bị và ngồi ăn cùng nhau, bố tạo cho con nhiều thói quen tốt như đến giờ ăn không xem tivi, không mè nheo đâu, rồi cắt tóc tại nhà, chơi lego, tranh tô màu, tưới cây, cho cá ăn, đá bóng trong nhà, học phân biệt các loại quả và các loài vật...
Còn với con gái chị Trần Nam Trang, trong khoảng thời gian này, ngoài việc hướng dẫn con học bài theo yêu cầu của cô giáo trên lớp thì chị có nhiều cơ hội chơi cùng con, dạy con làm những việc nhà phù hợp với lứa tuổi, hoặc hướng dẫn con một vài kỹ năng nhỏ trong cuộc sống.
Chia sẻ với Lao Động, chị Trần Nam Trang cho biết: "Trải qua đợt dịch bệnh như thế này, theo cá nhân tôi đó vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để người dân quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình.
Cùng với đó, đây cũng là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình có thể "sống chậm" hơn, có nhiều thời gian hơn để gần gũi, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình hơn".
Đồng quan điểm với chị Trang, anh Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: "Dịch bệnh đến bất ngờ và là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, giữ tinh thần luôn nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh thì mình sẽ tìm được niềm vui.
Đây là cơ hội để bố mẹ có thể gần con hơn, hiểu con hơn và thấy con lớn lên mỗi ngày. Thực sự là chẳng mấy khi có dịp để dẹp những bộn bề cuộc sống, trăn trở về tiền bạc sang một bên, dành tất cả thời gian và sự chăm sóc cho con nên chị thấy cũng không có gì đáng phàn nàn lắm".