"Lúc đầu tôi có ý định sẽ trồng rau, cung cấp thêm thực phẩm sạch cho cả nhà. Tuy nhiên, vì chưa bao giờ làm vườn nên khi trồng thử rau muống và bắp cải, tôi đã thất bại. Mẹ tôi và bà xã đều yêu thích hoa hồng nên tôi quyết định trồng cả vườn hồng trên sân thượng. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt chung cho gia đình mà 2 vợ chồng thi thoảng cũng có thể hẹn hò riêng ở đây", Phan Hiển tiết lộ.

Để biến sân thượng thành vườn hồng, kiện tướng Dance Sport đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu thông tin trên mạng. Sự nghiệp "làm nông" của anh bắt đầu từ việc chọn mua các loại hoa hồng Đà Lạt, hoa hồng ngoại…
Anh còn tỉ mỉ bón phân hữu cơ cho vườn hồng với các mẹo bỏ thêm vỏ trứng, chuối chín để tăng dinh dưỡng cho đất. Mỗi ngày anh đều đặn tưới hoa vào buổi sáng và chiều muộn cho cả vườn hồng.

Ngoài ra, Phan Hiển cùng bố ruột tạo nên mái vòm để trồng hồng leo và giăng đèn. Anh hy vọng sau một thời gian, dàn hoa hồng sẽ trở thành cổng hoa rực rỡ.
Để có được vườn hồng chỉ trong thời gian ngắn, Phan Hiển không tiếc bỏ ra hơn trăm triệu. Chứng kiến ông xã tâm huyết cho việc cải tạo sân thượng, Khánh Thi nói, cô rất hạnh phúc: "Tôi hơi lo vì nhìn thấy làn da ông xã đen sạm vì mải chăm hoa mà quên bản thân. Chi cả trăm triệu rồi mà ông xã vẫn chưa ưng ý...".

Cả hai vợ chồng cũng quyết định đặt tên cho vườn hồng là Bina Garden, được ghép từ tên của 2 con Kubi và Ana. Phan Hiển dự định mua thêm nhiều loài hoa hồng khác và tạo một số góc "sống ảo" để 2 vợ chồng có thể ngồi uống trà, café và hít thở không khí trong lành vào buổi tối.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống của vợ chồng Khánh Thi bị đảo lộn như nhiều gia đình có con nhỏ khác. Vì trung tâm Dance Sport đóng cửa trong thời gian cách ly, Khánh Thi – Phan Hiển tổ chức dạy nhảy online hoặc quay các video ngắn hướng dẫn một bố bài workout để mọi người tập luyện tại nhà, nâng cao sức khoẻ.