Chị Nhi và anh Quang là cặp đôi thạc sĩ có con bị não phẳng. Từng có thời điểm họ chán nản, muốn buông xuôi vì áp lực cuộc sống nhưng rồi chính tình yêu con đã giúp cả hai vượt qua. Cuối cùng phép màu cũng đến.
Vợ chồng anh Lê Văn Quang và chị Lương Thị Nhi gặp nhau cách đây hơn 10 năm khi cả hai vẫn còn là những cô cậu sinh viên trên giảng đường đại học. Họ yêu nhau rồi kết hôn, rồi lại tiếp tục cùng nhau học lên thạc sĩ.
Cậu con trai thứ hai chào đời sau khi hai vợ chồng chị Nhi và anh Quang bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, vì vậy cặp đôi quyết định đặt tên con là Thạc để kỷ niệm cho hành trình đặc biệt này.
Ngồi trò chuyện cùng MC Ốc Thanh Vân, chị Nhi rơi nước mắt vì mỗi khi nhắc đến cậu bé Thạc là những cảm xúc phức tạp lại ùa về. Chị nghẹn ngào cho biết, bé Thạc chào đời lành lặn. Thế nhưng đến 6 tháng tuổi, chị bắt đầu bất an vì những cử chỉ của con không được hoạt bát. Đến tháng thứ 10 thì cả hai không thể đợi thêm được nữa, liền đưa con đi khám.
Nghe bác sĩ kết luận con trai bị não phẳng, căn bệnh với tỉ lệ mắc phải là 1/100.000 và không có cách nào chữa trị, cả bầu trời như sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt đôi vợ chồng trẻ.
Chẳng có cha mẹ nào dám nghĩ những điều tồi tệ nhất lại có thể rơi vào chính đứa con của mình. Vì vậy những ngày sau đó, vợ chồng chị Nhi chạy khắp nơi, mang kết quả siêu âm đến rất nhiều bác sĩ nhưng đều phải đi về trong tuyệt vọng.
“Đó là những tháng ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời”, chị Nhi nghẹn ngào.
Đau đớn, tuyệt vọng, chị Nhi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Bao nhiêu ấm ức vì những bất hạnh mà con phải gánh chịu, chị Nhi gom lại đổ hết lên người chồng. Là một người cha chứng kiến số phận đầy trớ trêu của con trai nhỏ, anh Quang cũng sốc, cũng đau đớn khôn nguôi nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu bản thân không mạnh mẽ, không thể làm trụ cột để vợ dựa dẫm thì chắc chắn gia đình anh không thể nào vượt qua được biến cố bất ngờ này.
Anh chịu đựng những lời trách móc số phận từ vợ, an ủi, động viên vợ, rồi vực dậy tinh thần vợ những lúc chị Nhi chìm trong tuyệt vọng. Anh giúp vợ suy nghĩ mọi chuyện một cách lạc quan hơn, rồi hai vợ chồng cùng nhau gạt bỏ mọi ước mơ hay dự định trong tương lai để bắt đầu nỗ lực tạo ra cuộc hành trình tìm phép màu cho cậu con trai nhỏ.
Họ dựa vào nhau để đi qua những ngày giông bão. Chồng thì lao đầu vào công việc để gồng gánh kinh tế gia đình, vợ thì ở nhà để toàn tâm chăm sóc con, lo cho cậu con trai lớn đi học, rồi đưa cậu con trai nhỏ đến bệnh viện, bắt đầu tập vật lý trị liệu nhiều năm.
“Thạc là một cậu bé rất kiên cường. Mẹ tập, con rất hợp tác và chỉ trong 2, 3 tháng sau là cậu bé đã có thể tự ngồi dậy được”, chị Nhi chia sẻ.
Đó không chỉ là một tín hiệu khả quan cho cậu bé Thạc, mà còn là động lực to lớn giúp gia đình nhỏ lại tiếp tục cùng nhau cố gắng đến cùng.
Với niềm tin, sự kiên trì của hai vợ chồng chị Nhi cuối cùng cũng mang đến điều kỳ diệu dành cho bé Thạc. Năm cậu bé 3 tuổi, em đã có thể tự đứng dậy và tự bước đi trên chính đôi chân của mình.
Hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, chị Nhi không nghĩ con trai là cậu bé kiên cường đến như vậy. Hai vợ chồng chị chỉ mong con trai của ngày mai sẽ tiến bộ hơn hôm nay, nhưng cậu bé đã làm nên kỳ tích. Đến bây giờ, bé Thạc đã có thể đến trường, dù là trường học đặc biệt dành cho em nhưng đây cũng là điều khiến cha mẹ rất tự hào.
Hành trình thay đổi số phận để con có thể được sống một cuộc sống dung dị bình thường của đôi vợ chồng trẻ khiến Ốc Thanh Vân không kiềm được nước mắt, chị nghẹn ngào cảm phục một “gia đình siêu nhân”.