Trong chương trình "Quý cô thông thái", khi bàn về chủ đề sĩ diện, Nam Thư bất ngờ tiết lộ gia đình từng có thời gian gặp khó khăn về tài chính: “Gia đình tôi có một khoảng thời gian đang làm ăn được thì lại khó khăn, nói chung là phá sản.
Ba tôi động viên rằng: “Không sao, cuộc sống con vẫn như thế và ba mẹ vẫn lo cho con đầy đủ”. Ba mẹ tôi phải bỏ xứ đi, gửi tôi cho người khác. Cứ mỗi tháng ba mẹ về thăm tôi một lần. Tôi ở một mình trong căn nhà, cơm thì ngày này sang bà nội, ngày kia sang nhà bác".
Theo lời nữ diễn viên, thời điểm đó, dù gặp khó khăn về tài chính song mỗi lần về thăm con gái, ba cô vẫn ăn mặc lịch sự, chỉn chu. Sau này, cô nhận ra sở dĩ ba mẹ làm như vậy là để mình yên tâm.
“Ba mẹ muốn cho tôi thấy rằng gia đình vẫn ổn. Nhưng mọi người biết ba mẹ tôi bỏ xứ đi hai năm. Mẹ tôi ra Bình Thuận thuê đất đi làm rẫy, ba tôi xin vào làm tài xế chạy trong trại giam. Còn em trai tôi thì đi theo phụ mẹ. Nhưng khi về trước mặt tôi, ba mẹ vẫn ăn mặc đẹp và cho tôi tiền, như chẳng có gì xảy ra, chỉ có khác là ba mẹ tôi đi xa thôi", Nam Thư nhớ lại.
Tiếp lời, Nam Thư nói trong hôn nhân, cô sẽ không thể ở với một người đàn ông quá sĩ diện.
Nữ diễn viên kể: “Tôi thích đi nhà sách để mua sách và tô tượng. Có một anh thuộc dạng đại gia đang “cưa” tôi. Anh cũng chiều tôi nên vô nhà sách tô tượng với tôi. Đến khi tính tiền đi về thì tôi đem thành quả mình về một cách rất nâng niu. Tôi nhìn sang thấy anh ấy quăng bức tượng của anh ấy ở lại, dù anh tô đẹp hơn tôi. Tôi hỏi vì sao không mang về thì anh kêu: Mang về làm gì, quê lắm".
Theo lời Nam Thư, trước cách cư xử của đối phương, cô đã cắt đứt liên lạc. “Anh ấy có gọi điện thoại mời tôi đi chơi tôi cũng không có nhu cầu", cô chia sẻ.