Tết Nguyên đán cận kề, các gia đình lại “bóp trán”, cân đối sắm sửa sao cho hợp lý. Năm 2021 trải qua nhiều đợt giãn cách, nhiều người thất nghiệp, công việc trồi sụt nên “sắm Tết” – vốn là bài toán khó mỗi năm – nay lại càng phức tạp hơn.
Lấy tình hình chung là dịch bệnh, nhiều người được hỏi cho biết năm nay sẽ đóng cửa nhà, không mua sắm hay thăm hỏi họ hàng.
Anh Văn Kiên (Ninh Bình) không những không có tiền sắm Tết, mà còn phải lo trả nợ. Anh kể: “Mấy năm nay tôi chạy xe ôm công nghệ trên thủ đô, dù không giàu nhưng vừa vặn chi tiêu. Dịch bùng phải nghỉ chạy. Bây giờ đã được hoạt động lại nhưng chỉ được ship đồ ăn, chưa được chở khách nên số cuốc giảm. Trong khi vẫn phải lo tiền nhà, tiền gửi cho bố mẹ ở quê. Tôi mượn tiền vài nơi để xoay xở qua mấy tháng dịch. Giờ gần Tết phải lo trả nợ, chứ đâu dám nghĩ đến sắm sửa”.
Nam Anh (Hà Giang) bán đồ ăn online nhưng lượng khách ít, thu nhập không đáng kể. Tuy vậy mỗi năm vẫn phải chi hơn chục triệu đồng lo Tết cho gia đình. “Nghĩ đến năm mới là tôi hoa mắt chóng mặt. Chi một đống tiền đầu năm, ra Tết đói mốc miệng. Lại phải lao đầu cày cuốc một năm rồi lại dồn hết cho Tết. Cứ thế lặp đi lặp lại”. Cảnh Tết làm chị “phát ngán”.
Chị Minh Phương (Hà Nội) tằn tiện cả năm được 20 triệu ăn Tết, sát Tết lại mắc COVID-19 nên mất luôn gần nửa số tiền tiết kiệm. Chị chia sẻ: “Bị bệnh chỉ cảm cúm như bình thường thôi, nhưng phải mua nhiều thứ như thuốc, kit test… cho cả nhà, tốn chi phí. Còn Tết ư? Xác định trắng tay”.
Chị Hoàng Quyên (Hà Nội) gạch đầu dòng chi tiêu với ngân sách 20 triệu: “Nhà nội, nhà ngoại mình biếu mỗi bên 5 triệu. Bánh kẹo mua ít thôi vì khách đến nhà chủ yếu chỉ cắn hướng dương. Năm nay dự báo mưa rét, không đi được đâu nên vợ chồng không cần sắm quần áo mới, chỉ mua váy cho hai con, chi phí 500.000 đồng. Đồ cúng ngày Tết mình chỉ nấu đơn giản, vì ngán không ăn nhiều. Lì xì các cháu 50.000 đồng/đứa. Tiền thừa còn lại, mình để dành tiêu qua Tết”.
Phương Anh (Đăk Lăk) sống ở quê nên sắm Tết 10 triệu là quá xa xỉ. Vợ chồng may mắn tự túc được mọi thứ nên không mua gì nhiều. “Nhà tôi buôn bán nên biếu Tết bố mẹ bằng bánh kẹo tôi bán luôn, ông bà đỡ mất công sắm. Mua đồ cho con chưa tới 500.000 đồng. Hai vợ chồng thì thôi, không sắm sửa gì vì không đi đâu. Nhà nuôi heo, nuôi gà, Tết đem ra thịt. Rau tự trồng, cá ra ao. Quanh năm không mất chi phí mua sắm, ăn uống nên kiếm được tiền thì tích lũy cho Tết”.
Chỉ còn hai tuần nữa đến đêm giao thừa, vợ chồng chị Thùy Trang (Tiền Giang) vẫn chưa tiết kiệm được đồng nào. Để vượt qua cái Tết khó khăn, chị “xem Tết như ngày bình thường” rồi “ăn chực” nhà bố mẹ.
Chị chia sẻ: “Mùng 1 nhà nội, mùng 2 ăn nhà ngoại. Mùng 3, mùng 4 cũng vậy. Mình ở miền Nam, nhà theo đạo Phật nên cúng chay. Mình sống riêng nên chỉ cúng ông bà chiều 30 Tết. Mùng 3 mẹ chồng gói bánh tét cho mình cúng. Mình cũng nuôi thêm mấy con vịt xiêm, nếu có khách thì thịt. Năm nay dịch bệnh có khi đóng cửa ngủ không ra ngoài luôn”.
Chị Trang cho rằng sắm Tết nhiều là một sự sai lầm và phung phí. “Người Việt mình cái gì cũng để dành đến Tết ăn, nên cái gì Tết cũng đắt. Mua nhiều, dùng không hết”, chị nói.