Tập 302 "Hẹn ăn trưa" vừa lên sóng, đã khiến nhiều khán giả xúc động vì câu chuyện se duyên thành công của cặp đôi từng đổ vỡ trong hôn nhân và đã có con riêng.
Sự chín chắn của anh Đàm Văn Hưng (40 tuổi - hiện là chủ cửa hàng đồ điện) và sự chân thành của chị Nguyễn Lê Thanh Phúc (36 tuổi - hiện đang là nhân viên văn phòng) đã tạo nên buổi trò chuyện ăn ý khiến khán giả không khỏi xuýt xoa.
Thanh Phúc là cô nàng xinh đẹp, tự tin, có cách nói chuyện duyên dáng nhưng không kém phần chín chắn. Nhưng ít ai biết, Thanh Phúc đã trải qua một quá khứ hôn nhân đầy tổn thương, khiến bà mối Cát Tường và bạn trai nghe xong cũng chạnh lòng xót xa.
“Chồng cũ em vũ phu đánh em nhiều lần. Sau khi ly hôn 5 năm thì em mới mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình. Bé lớn của em năm nay 9 tuổi đang ở với ba, còn bé nhỏ 7 tuổi thì em nuôi. Em cần tìm người phải biết tôn trọng phụ nữ, yêu thương hai mẹ con em” - Thanh Phúc chia sẻ với MC.
Được biết, cô nàng còn đang theo học môn võ boxing, ngoài để giữ dáng còn để tự vệ cho bản thân và bảo vệ gia đình. Với mẹ đơn thân Thanh Phúc, điều tiên quyết để bước thêm bước nữa đó là con gái nhỏ. Cô nói với Cát Tường: “Nếu bé cảm thấy an toàn với người đàn ông đó thì em mới dám mở lòng nhiều hơn”.
Điều này được “bà mối” Cát Tường tán đồng quan điểm và ủng hộ bạn gái mở lòng hơn.
Dù chưa gặp mặt Thanh Phúc, nhưng lắng nghe câu chuyện và tâm sự của bạn gái cũng đủ khiến Văn Hưng có sự đồng cảm, vì chính anh cũng trải qua những chuyện tình không viên mãn trong quá khứ.
Anh chàng tiết lộ với MC: “Em trải qua 3 mối tình. Người đầu tiên là lúc em còn trẻ, cũng sống chung và có với nhau một đứa con, năm nay bé được 12 tuổi đang sống với mẹ. Tụi em không đăng ký kết hôn, chia tay tới nay đã được 9 năm, người đó cũng đã có gia đình mới. Mối tình sau khá sâu đậm được 2 năm, gia đình bạn gái thấy em hay đi làm xa, giao lưu nhiều nên cho rằng em “đào hoa” rồi ngăn cấm. Mối tình gần nhất được một năm rồi cũng chia tay”.
Ở tuổi 40, Văn Hưng có trong tay sự nghiệp ổn định khi sở hữu một cơ sở kinh doanh đồ điện, có nhà, có xe riêng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm tình trường cũng là tiền đề giúp anh có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn.
Duy chỉ một một điểm yếu khiến Văn Hưng nhiều phen đau đầu đó là hay tin người, nên hết bị “đệ tử” ôm tiền bỏ trốn, đến bị bạn gái mới quen mượn tiền không trả. Đây có thể là một phần lý do anh chàng muốn bạn gái khi mới quen sẽ không đòi hỏi tài chính quá đáng, còn khi kết hôn anh vẫn sẵn sàng đưa hết tiền cho vợ giữ.
Qua phần tìm hiểu thông tin, quan điểm hôn nhân của cặp đôi, bà mối Cát Tường khá bất ngờ khi cả hai có rất nhiều điểm đồng nhất. Ở phần gặp gỡ chính thức, sự xinh đẹp của Thanh Phúc “đốn tim” Văn Hưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong khi đó, Thanh Phúc dù trước đó đã khẳng định rất thích tính cách của bạn trai, nhưng vẫn có chút chần chừ, cẩn thận hơn, nên quyết định để cô con gái nhỏ cùng tham gia buổi hẹn hò.
Trong buổi hẹn hò, bà mối Cát Tường cũng dễ dàng nhận ra Văn Hưng rất có tình cảm với Thanh Phúc. Tất cả câu hỏi, trăn trở của bạn gái đều được anh chàng trả lời một cách chân thành, khéo léo để giúp cô nàng yên tâm hơn.
Giây phút cặp đôi đồng nhất giơ biểu tượng mảnh ghép trái tim thể hiện đồng ý hẹn hò, bà mối Cát Tường như vỡ òa.