Mẹ "Âu Cơ" cưu mang hàng trăm đứa con tật nguyền

A.T |

Duyên nợ đã đưa người phụ nữ 80 tuổi gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 mảnh đời bất hạnh, trẻ bại não, khuyết tật, người già... tại Củ Chi, TPHCM hơn 30 năm qua.

Bà Trần Thị Cẩm Giang hay gọi trìu mến là má Mười Giang năm nay đã 70 tuổi. Trong một lần đi cứu trợ ở Bình Thuận, má Mười Giang nghe một người phụ nữ với đàn con nheo nhóc thở than về đứa con bệnh tật nằm bất động trên giường và nghe một vị sư cùng đi bày tỏ mong ước có thể xây dựng được 1 mái ấm để đón các cháu tật nguyền về chăm sóc. Bà Giang quyết định bán căn nhà ở quận Tân Bình lấy tiền xây dựng cơ sở vật chất cho mái ấm tương lai ngay trên khu đất của dòng họ.
Má Mười, tên thật là Trần Thị Cẩm Giang, năm nay đã trên 80 tuổi, chủ của mái ấm Thiện Duyên ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Được thành lập từ năm 1988, suốt hơn 30 năm qua, nơi đây đã chăm sóc cho hơn 100 mảnh đời bất hạnh. Đó là những trẻ em bại não, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người già neo đơn. Ảnh: A.T
Ðây là mái ấm của 125 thành viên, phần lớn là trẻ mồ côi, khuyết tật. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận bất hạnh khác nhau. Trên mỗi giường, các em nằm, ngồi với đủ tư thế, miệng cười ngây ngô, vô cảm
Hiện tại mái ấm có gần 150 thành viên, phần lớn là trẻ mồ côi, khuyết tật. Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận bất hạnh khác nhau. Trên mỗi giường, các em nằm, ngồi với đủ tư thế, miệng cười ngây ngô.  Nói về lý do nhận nuôi nhiều người kèm may mắn, má Mười từ tốn kể: “Ở mảnh đất Củ Chi bom đạn, gia đình má đã từng được nhiều người giúp đỡ, cho cơm ăn, áo mặc. Sau ngày 30/4/1975, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, con họ bị bệnh tật không có tiền chữa trị, nên má nhận nuôi”. Ảnh: A.T
Hơn 30 năm qua, có những người trưởng thành đã xin được việc làm, người thì lập gia đình, nhưng cũng có những người bệnh tật, già yếu mà chết. Một tay má Mười lo chu đáo từ nhà ở cho những người lấy vợ lấy chồng hay lo hậu sự cho những người mất
Chị Trần Trung Thu, sống với Má Mười 26 năm. Thuở trước, Má tìm thấy chị Thu ở gò mả ngoài đồng. Đang ngày rằm Trung Thu, má lấy đó làm tên đặt cho chị. Dù có là ai, như thế nào, khi đến với Má, các em đều có một cái tên. Ở mái ấm Thiện Duyên, tên con trai sẽ đệm chữ Thiện, tên con gái đều là Duyên nhưng khác tên đệm. Ảnh: A.T
Nuôi một trẻ bình thường đã cực, huống chi má Mười phải lo cho cả trăm trẻ tật nguyền. Cực nhất là khi các em ốm đau, lên cơn động kinh, má phải thuê xe ôm chở vào bệnh viện cấp cứu bất kể đêm hôm hay mưa gió.
Nuôi một trẻ bình thường đã cực, huống chi má Mười phải lo cho cả trăm trẻ tật nguyền. Cực nhất là khi các em ốm đau, lên cơn động kinh, má phải thuê xe ôm chở vào bệnh viện cấp cứu bất kể đêm hôm hay mưa gió.. Ảnh: A.T
Những trẻ bị bệnh bại não, khuyết tật, phải nằm một chỗ, được sự chăm sóc của các bảo mẫu. Các trẻ ở đây đều được má mua bảo hiểm y tế đầy đủ.
Những trẻ bị bệnh bại não, khuyết tật, phải nằm một chỗ, được sự chăm sóc của các bảo mẫu. Các trẻ ở đây đều được má mua bảo hiểm y tế đầy đủ. Ảnh: A.T
Để có  đủ kinh phí mỗi tháng duy trì cuộc sống các cháu, bên cạnh sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, má Mười phải bươn chải, làm muối tiêu, làm tương bỏ mối  và các  đồ trang trí mỹ nghệ,... Hơn 30 năm qua, có những người nhờ má đã trưởng thành và xin được việc làm, người thì lập gia đình, nhưng cũng có những người bệnh tật, già yếu mà chết. Một tay má Mười lo chu đáo từ nhà ở cho những người lấy vợ lấy chồng hay lo hậu sự cho những người mất. Ðể có đủ chỗ cho những “đứa con” của mình cùng ở, có nhửng lúc khó khăn, má Mười đã bán căn nhà tại quận Tân Bình để có tiền trang trải cho các em.
Để có đủ kinh phí mỗi tháng duy trì cuộc sống các cháu, bên cạnh sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, má Mười phải bươn chải, làm muối tiêu, làm tương bỏ mối và các đồ trang trí mỹ nghệ,... Hơn 30 năm qua, có những người nhờ má đã trưởng thành và xin được việc làm, người thì lập gia đình, nhưng cũng có những người bệnh tật, già yếu mà chết. Một tay má Mười lo chu đáo từ nhà ở cho những người lấy vợ lấy chồng hay lo hậu sự cho những người mất. Ðể có đủ chỗ cho những “đứa con” của mình cùng ở, có những lúc khó khăn, má Mười đã bán căn nhà tại quận Tân Bình để có tiền trang trải cho các em. Ảnh: A.T
A.T
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Nam sinh mồ côi cha chết thảm khi va chạm với tàu hỏa

PHÚC ĐẠT |

Trên đường đi học thêm về, nam sinh va chạm với tàu hỏa dẫn đến tử vong tại chỗ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người phụ nữ với niềm “đam mê” làm từ thiện

LÊ KHUYÊN |

Là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (59 tuổi, trú tại tổ dân phố 14, phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gắn bó phần lớn cuộc đời mình với những chuyến đi từ thiện.

Nam sinh mồ côi cha chết thảm khi va chạm với tàu hỏa

PHÚC ĐẠT |

Trên đường đi học thêm về, nam sinh va chạm với tàu hỏa dẫn đến tử vong tại chỗ.