"Tình trăm năm" mang đến câu chuyện của cụ ông Lê Thanh Quý, 72 tuổi, là nhạc sĩ, Nghệ danh ưu tú và bà Đỗ Thị Tiến, 73 tuổi, từng là cô đào trong đoàn Hương Biển. Cả hai ông bà đã kết hôn đến nay được 47 năm.
Ông Quý kể, vào năm 25 tuổi, khi tham gia biểu diễn trong đoàn Hương Biển thì gặp bà Tiến - là một diễn viên trẻ. Sau đó, ông làm quen và dạy cho bà kĩ năng trong đoàn hát.
Một thời gian sau, ông viết thư gửi bà để thổ lộ tình cảm. Nói lý do viết thư cho bà mà không nói trực tiếp, ông nói: "Tôi thấy viết thư nó tình cảm và lãng mạn hơn".
Nửa năm sau, cả hai tổ chức đám cưới. Ban đầu ông Quý không được lòng mẹ của bà Tiến nhưng vì sự cố gắng và tình yêu của ông dành cho bà đủ lớn nên khiến mẹ vợ đồng ý.
Nói lý do mẹ ruột ban đầu không đồng ý việc hôn sự của cả hai, bà Tiến tiết lộ ngày đó mẹ của bà muốn ghép đôi bà cho một người con trai khác, là một nghệ sĩ nổi tiếng.
Bà Tiến chia sẻ rằng ngày đó có nhiều người theo đuổi nhưng bà vẫn yêu ông Quý bởi vì thấy ổng hiền lành và mê tiếng đàn của ông xã mình.
Sau khi cưới nhau, cặp đôi có 2 con. Về lý do sinh con muộn, ông Quý chia sẻ: "Chúng tôi đi hát khắp nơi, phải lo cho cuộc sống yên ổn trước".
Những tháng ngày theo đoàn hát, hai ông bà sống hết mình cho nghệ thuật. Đến năm 1994, cặp đôi quyết định dừng đi hát ở đoàn, để tập trung lo cho gia đình và xây dựng tổ ấm.
MC Quyền Linh đặt câu hỏi: "Trải qua bao nhiêu thăng trầm, điều gì khiến cô chú bền chặt với nhau?". Ông Quý cho rằng: "Đó là sự chung thủy".
Cuối chương trình, ông Quý viết một lá thư nhờ MC Ngọc Lan đọc cho bà Tiến nghe. Nội dung thư nhắc nhở lại những kỷ niệm của hai, những gian khó cùng nhau vượt qua. Đặc biệt là mong ước tuổi già sẽ cùng nhau đàn hát cho nhau nghe.
Nghe xong, bà Tiến bật khóc và cho biết đây là lần đầu, ông dành cho bà những lời như thế. MC Quyền Linh cũng không khỏi xúc động và ngưỡng mộ chuyện tình cảm của hai ông bà.