Kì tích bất ngờ của mẹ bỉm sữa có con sơ sinh bị chẩn đoán viêm màng não

ĐÔNG DU |

Có thai ngoài kế hoạch, mẹ bỉm rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng khi con mắc viêm màng não, từng nghĩ quẩn vì áp lực.

Tại chương trình “Tâm sự mẹ bỉm sữa” tập 186, mẹ bỉm Lê Lộc khiến MC Ngọc Lan và tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) từ xót xa đến cảm phục về hành trình trở thành mẹ hai con với quá nhiều trắc trở, nhưng đã mạnh mẽ vượt qua và mong muốn truyền cảm hứng đến những mẹ bỉm khác.

Theo chia sẻ, Lê Lộc có thai khi chỉ mới hẹn hò cùng ông xã được vài tháng. “Em là người mê công việc nên em chưa sẵn sàng với việc mang thai, trong khi thời gian đó em còn đang uống thuốc ngừa thai. Em dùng que thử để kiểm tra, lúc ra kết quả em đơ người luôn”, mẹ bỉm vẫn bàng hoàng khi nhắc lại.

Mang thai ngoài kế hoạch, chưa có kinh nghiệm và sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn tài chính khiến mẹ bỉm rơi vào trạng thái căng thẳng. Thêm vào đó, cô còn tự đặt áp lực rằng bản thân cần phải vững vàng kinh tế để chăm lo cho con nên luôn cố gắng làm việc miệt mài cả ngày lẫn đêm: “Em không có ngày nào gọi là nghỉ dưỡng thai hết. Có giai đoạn em bị giãn tĩnh mạch, chân không đi được. Em rất căng thẳng, nên thường xuyên khóc, có khi tự đập đầu vào tường”.

x
Chị Lê Lộc tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX.

Xót xa trước những chia sẻ của khách mời, Ngọc Lan lên tiếng nhắc nhở đến các mẹ bỉm trẻ ngay trên sóng truyền hình: “Trường hợp của em cũng là bài học cho những bạn trẻ đang chuẩn bị hành trình làm mẹ, chúng ta nên tính toán kỹ lại về kinh tế. Cần phải ổn về mặt kinh tế thì tinh thần mới thoải mái, mình mới nuôi được một đứa trẻ một cách tốt nhất!”.

Nếu quá trình vượt cạn của Lê Lộc có phần nhẹ nhàng, thì quá trình chăm con mới thật sự gian nan. Cụ thể, khi con đầu mới được 2 tháng, bé bất ngờ có những biểu hiện lạ kèm sốt cao và co giật. Sau nhiều lần khám và chụp MRI, mẹ bỉm và gia đình bàng hoàng khi con bị chẩn đoán bị viêm màng não.

“Lúc đó em rất cứng, không khóc gì hết, cả nhà đồng loạt ăn chay cầu nguyện cho con. Bác sĩ nói: ‘Viêm màng não tự phát thì sẽ tự hết’ và cả nhà cứ tin vào phép màu. 7 ngày sau chẩn đoán lại thì lúc đó con hết bệnh, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm”, mẹ bỉm bồi hồi nhắc lại.

Chưa dừng lại ở đó, Lê Lộc cho biết đến khoảng 1 tuổi thì bé tiếp tục có những dấu hiệu mắc bệnh tự kỉ. Do hiểu tình hình và lí do, vợ chồng cô đã nhanh chóng đưa bé đến trường học chuyên biệt dành cho các bé đặc biệt để chữa trị và học tập. Đến hiện tại, mẹ bỉm đã thở phào nhẹ nhõm vì con đã mạnh mẽ vượt qua căn bệnh và trở nên rất ưu tú ở độ tuổi của mình.

Song, Lê Lộc cũng xót xa nhớ lại hành trình vượt cạn lần thứ hai đầy khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tủi thân vì một mình đi sinh đến bàng hoàng vì chính lần này đã cảm nhận hết sự đau đớn của việc sinh mổ và những vấn đề không mấy thuận lợi về sức khỏe của cả mẹ lẫn con khiến mẹ bỉm không khỏi xúc động.

Chiêm nghiệm lại hành trình làm mẹ đầy khó khăn với nhiều biến cố phải tự mình gồng gành đến mức bị trầm cảm, Lê Lộc xúc động rơi nước mắt thú nhận: “Những câu chuyện này em chưa từng kể với ai hết, nhờ chương trình mà em mới nói lên được nỗi lòng vì em là người không biết tâm sự, đã có lần em muốn tự tử nhưng sau đó em phải tự trấn an bản thân lại”.

Lắng nghe hành trình làm mẹ với nhiều cung bậc cảm xúc của Lê Lộc, MC Ngọc Lan xót xa: “Hành trình làm mẹ của em quanh quẩn trong câu chuyện công việc, sự cố, áp lực và nước mắt, nhưng em là một cô gái rất năng lượng, giỏi che giấu cảm xúc. Ngọc Lan khuyên rằng chúng ta đừng nên cố gồng mình quá mà hãy tìm cách để giải quyết và đối diện với chuyện mà mình đang gặp phải. Đừng ôm hết một mình sẽ rất ảnh hưởng đến con và còn nhiều thứ không tốt”.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ đơn thân được chàng nông dân ấn nút hẹn hò

DI PY |

Đồng cảm với mẹ đơn thân gặp biến cố trong tình cảm, chàng nông dân ấn nút hẹn hò và mong cả hai có thể tiến xa sau chương trình.

Người đàn ông mang sổ đỏ làm quà nhưng mẹ đơn thân vẫn từ chối hẹn hò

DI PY |

Dù ra sức thuyết phục nhưng mẹ đơn thân U50 vẫn từ chối ấn nút hẹn hò với người đàn ông U60 có 13.000m2 đất.

Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch do ăn tiết canh, thịt lợn bệnh

Thùy Linh |

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn.

Bản tin công đoàn: Nghỉ việc ở thành phố có được nhận bảo hiểm thất nghiệp ở quê?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nghỉ việc ở thành phố có được nhận bảo hiểm thất nghiệp ở quê?; Vụ ngừng việc tập thể đòi quyền lợi ở Hoà Bình: Công nhân đã trở lại làm việc; Mái ấm công đoàn ở thôn bản vùng sâu vùng xa tại Quảng Ninh...

Giá vàng đứng trước cơ hội vàng

Quý An |

Nền kinh tế Mỹ suy thoái càng sâu, giá vàng càng tăng cao.

Bão Doksuri vẫn cực nguy hiểm, tàn phá Philippines

Khánh Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Doksuri đã khiến ít nhất 6 người chết, hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại nghiêm trọng ở miền bắc Philippines.

Chiêm ngưỡng hàng trăm gốc hoa hồng cổ ở Sa Pa

Phạm Quỳnh |

Lào Cai - Tại vườn hồng cổ Sa Pa, có trên 200 gốc hoa hồng từ 30 năm tuổi trở lên khoe sắc, toả hương quanh năm.

Chứng khoán kỳ vọng trở lại mốc đỉnh lịch sử sau khi vượt ngưỡng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường chứng khoán đã hình thành và được xác nhận với kỳ vọng trước mắt sẽ hướng tới khu vực 1.300 điểm.

Người phụ nữ đơn thân được chàng nông dân ấn nút hẹn hò

DI PY |

Đồng cảm với mẹ đơn thân gặp biến cố trong tình cảm, chàng nông dân ấn nút hẹn hò và mong cả hai có thể tiến xa sau chương trình.

Người đàn ông mang sổ đỏ làm quà nhưng mẹ đơn thân vẫn từ chối hẹn hò

DI PY |

Dù ra sức thuyết phục nhưng mẹ đơn thân U50 vẫn từ chối ấn nút hẹn hò với người đàn ông U60 có 13.000m2 đất.

Viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch do ăn tiết canh, thịt lợn bệnh

Thùy Linh |

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đang cấp cứu và điều trị cho hai bệnh nhân bị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên cầu lợn.