Họa sĩ "quái kiệt" 64 tuổi và mối tình đầy xúc động với vợ kém 30 tuổi

H.N (T/H) |

Trong chương trình "Mãi mãi thanh xuân", các nghệ sĩ đã không khỏi bất ngờ trước "quái kiệt" 64 tuổi vẽ tranh bằng tay không, lấy được vợ xinh kém 30 tuổi.

Tập 1 "Mãi mãi thanh xuân" mùa 2 vừa lên sóng là sự xuất hiện của ban bình luận gồm Ốc Thanh Vân, Lê Giang, Trịnh Thăng Bình và nghệ sĩ Kim Tử Long. Bên cạnh đó là câu chuyện xúc động của nhân vật đặc biệt tham gia chương trình: họa sĩ Đoàn Việt Tiến.

Họa sĩ Đoàn Việt Tiến là một nghệ nhân vẽ tranh ngược kính bằng tay không. Ông đã mang đến vô vàn cung bậc cảm xúc cho khán giả. Ông là một họa sĩ đặc biệt khi có hơn 1.000 tác phẩm vẽ tranh ngược kính. Ông Tiến cũng từng đạt kỷ lục Guinness khi vẽ bốn bức tranh bằng tay không trong vòng 7 phút, cùng hàng loạt các chứng nhận khác.

Chú Tiến là một họa sĩ đặc biệt. Ảnh: cắt từ clip
Chú Tiến là một họa sĩ đặc biệt. Ảnh cắt từ clip

Họa sĩ Đoàn Việt Tiến chia sẻ, ông có một người mẹ mà ông vô cùng yêu thương và kính trọng: “Hằng đêm mẹ rọi đèn dầu cho tôi vẽ vì nhà nghèo không có điện”. Công việc này được mẹ thực hiện ròng rã trong suốt 10 năm.

Có những quãng thời gian vô cùng khó khăn với ông Tiến bởi mười đầu ngón tay rớm máu và tê cứng. Không những thế việc ngồi vẽ cũng khiến ông bị cong vẹo cột sống.

Chú Tiến chia sẻ câu chuyện của mình.
Họa sĩ Đoàn Việt Tiến chia sẻ câu chuyện của mình. Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại đó, vào năm 2003, ông mắc thêm chứng bệnh sang chấn cảm xúc. Ông bế tắc, dễ nhạy cảm và thấy mình cô độc đến mức không thể vẽ được. Dù tìm đến bác sĩ để chữa trị song vẫn không hiệu quả. Ông Tiến chấp nhận sống chung với căn bệnh, với những tiếng nấc trong cổ họng của mình suốt 10 năm. Khoảng thời gian đó mẹ chính là người ở bên động viên.

Mãi cho đến một lần tình cờ, khi ông nhìn vào dòng kênh bên cạnh nhà thấy đàn cá bơi lội, người họa sĩ trẻ lao xuống dòng nước. Như một điều thần kỳ, sau cú nhảy đó ông Tiến thoát khỏi căn bệnh nấc đã hành hạ mình trong suốt nhiều năm liền.

Sau khi khỏi bệnh, ông trở lại với niềm đam mê mãnh liệt hơn với hội họa. Không chỉ vậy, ông còn thường xuyên tham gia các chương trình nhân ái, thiện nguyện và coi đó là niềm hạnh phúc của mình.

Vợ họa sĩ Đoàn Việt Tiến xúc động trên sân khấu
Vợ họa sĩ Đoàn Việt Tiến xúc động trên sân khấu. Ảnh cắt từ clip

Cũng trong thời gian bị bệnh, trong cơn quằn quại của tiếng nấc, người họa sĩ được một người phụ nữ cùng cháu gái cứu giúp. Lúc ấy người cháu gái chỉ mới 20 tuổi đã dùng bàn tay của mình để làm ấm đôi chân lạnh ngắt và cứu sống ông. Và như một sự đồng điệu, thấu hiểu, một mối nhân duyên kỳ lạ để rồi từ ân nhân cứu mạng, cô gái ấy đã đồng ý trở thành vợ của ông.

Mặc dù hơn nhau 30 tuổi nhưng sự cách biệt tuổi tác không khiến cho tình yêu của cô đối với chồng vơi dần đi. Mà chính sự đồng điệu từ trong tâm hồn càng khiến cô thêm yêu chồng mình.

Vợ trẻ của họa sĩ Tiến.
Vợ trẻ của họa sĩ Tiến. Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện của vợ chồng chú Tiến đã khiến khán giả xem truyền hình xúc động, với niềm tin: "phép màu tình yêu là có thật".

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ngoại tình xong anh được gì?

Minh Minh |

Cái giá của sự phản bội có lẽ còn đắt hơn thế. Bởi niềm tin một khi đã đánh mất thì rất khó để tìm lại.

Trớ trêu khi phải kết hôn với một người mình không yêu

Hà Thu |

Một câu chuyện có thật ở Hưng Yên, đôi vợ chồng đã có mấy chục năm sống bên nhau, chưa hẳn vì yêu nhau. Bà Lan cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà ngày ấy bà lại đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của ông Cường. Chỉ biết đến giờ nhìn lại, bà vẫn khẳng định: "Tôi đến với ông ấy không phải vì tình yêu".

Làm sao cựu binh Mỹ tìm được mối tình đầu ở Việt Nam chỉ trong 1 ngày?

Anh Nhàn |

Sau 50 năm mất liên lạc, bà Thúy Lan dường như quên mất hình ảnh ông Ken Reesing (cựu binh Mỹ), mối tình đầu của bà. Một tháng trước, bà thấy hình mình lúc trẻ ở trên mạng và biết "người xưa" ở nửa vòng trái đất đang mong tin mình. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngoại tình xong anh được gì?

Minh Minh |

Cái giá của sự phản bội có lẽ còn đắt hơn thế. Bởi niềm tin một khi đã đánh mất thì rất khó để tìm lại.

Trớ trêu khi phải kết hôn với một người mình không yêu

Hà Thu |

Một câu chuyện có thật ở Hưng Yên, đôi vợ chồng đã có mấy chục năm sống bên nhau, chưa hẳn vì yêu nhau. Bà Lan cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà ngày ấy bà lại đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của ông Cường. Chỉ biết đến giờ nhìn lại, bà vẫn khẳng định: "Tôi đến với ông ấy không phải vì tình yêu".

Làm sao cựu binh Mỹ tìm được mối tình đầu ở Việt Nam chỉ trong 1 ngày?

Anh Nhàn |

Sau 50 năm mất liên lạc, bà Thúy Lan dường như quên mất hình ảnh ông Ken Reesing (cựu binh Mỹ), mối tình đầu của bà. Một tháng trước, bà thấy hình mình lúc trẻ ở trên mạng và biết "người xưa" ở nửa vòng trái đất đang mong tin mình.