Xưa nay, vai trò của người phụ nữ trong gia đình luôn nặng nề hơn đàn ông. Nhiều người mặc định rằng đàn ông phải gánh vác việc kiếm tiền, còn phụ nữ lo toan việc gia đình. Đa số phụ nữ đều chấp nhận quan điểm này. Họ luôn cố gắng làm tất cả để giúp đỡ người đàn ông, làm giảm áp lực kiếm tiền của chồng mình.
Ở Việt Nam, hình ảnh một người phụ nữ lo toan cơm nước , việc nhà chăm sóc con cái rồi việc cơ quan trở nên quen thuộc. Điều này cho thấy, phụ nữ Việt phải chịu rất nhiều về áp lực công việc cũng như những việc trong gia đình. Thế nhưng, điều này lại trở nên hiển nhiên và mặc định đối với phụ nữ.

Mới đây, nam MC Trấn Thành đã bày tỏ quan điểm về phụ nữ: "Tôi rất sợ người ta dạy phụ nữ hai chữ "hy sinh". Đó là hai từ tàn nhẫn nhất trên đời để dạy người phụ nữ. Không có lý do gì phụ nữ phải hy sinh, và không có gì đáng để hãnh diện khi nói "tôi là người phụ nữ Việt Nam hy sinh nhất". Phụ nữ là để đẹp, để nâng niu, để lo, để chiều chuộng. Đáng lẽ sự hy sinh phải dành cho đàn ông."
Có thể thấy, quan điểm của Trấn Thành đã phần nào nói lên những điều phụ nữ xứng đáng được nhận. Phụ nữ có thể hy sinh, có thể vun vén cho cuộc sống gia đình nhưng hãy đừng hy sinh quá mức. Phụ nữ thông minh biết cách dung hòa cuộc sống và công việc, không nên gồng gánh tất cả kể cả việc của người khác. Dù ai đi nữa thì cũng đều cần được hạnh phúc và yêu thương
Phụ nữ nên tôn trọng chính bản thân mình, buông bỏ bớt công việc, gia đình, con cái cho người đàn ông gánh vác. Không nên nghĩ rằng một mình mình làm hết thì sẽ tốt hơn bởi hạnh phúc là sự thấu hiểu và chia sẻ.