Đau đớn khi phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng để trả thù

Tuệ Thiên |

Ngân là bạn thân của tôi từ hồi hai đứa học cấp hai, tính đến nay chúng tôi đã chơi với nhau được 16 năm. Có lẽ tình bạn đủ lâu, đủ thân thiết để tôi tin tưởng cô ấy hoàn toàn nhưng mọi chuyện đã thực sự khiến tôi ngã ngửa.

Chúng tôi đều kết hôn năm 24 tuổi, Ngân cưới đầu năm, tôi cưới cuối năm. Vì hai chúng tôi thân thiết nên cũng thường xuyên qua lại nhà nhau chơi và ở lại ăn cơm khi có dịp. Cả hai chúng tôi đều có cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc cùng chồng và những đứa con đáng yêu.

Rồi đến một ngày Ngân phát hiện ra chồng nó ngoại tình, nó kéo tôi đi đánh ghen, dằn mặt tình địch. Nhìn cảnh nó bắt tại trận rồi giận dữ chồm lấy cô nhân tình của chồng để cào cấu, đấm đá mà tôi hoảng hồn. Tiếng là đi đánh ghen cùng nhưng tôi lại là người can ngăn giúp cô gái kia chạy thoát.

Sau vụ ấy Ngân giận tôi ra mặt mặc cho tôi có giải thích, thanh minh mỏi mồm. Điều không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, vợ chồng nó ly hôn, nhà cửa con cái chia đôi mỗi người một nửa. Chồng nó đến với kẻ thứ ba kia. Thấy Ngân buồn bã vì hôn nhân tan vỡ và phải xa cách một đứa con khiến lòng tôi cũng muộn phiền, day dứt theo.

Tôi chỉ biết ở cạnh an ủi, động viên thỉnh thoảng rủ nó đi cà phê, mua sắm cho khuây khỏa. Thậm chí tôi còn nấu nhiều cơm rồi rủ hai mẹ con nó sang ăn cùng cho vui. Chồng tôi cũng vui vẻ ủng hộ việc làm của tôi, lũ trẻ thì chơi với nhau rất hợp ý. Thấy tâm trạng Ngân khá hơn mỗi khi sang nhà nên tôi cũng mừng thầm.

Dạo gần đây tôi thấy chồng mình khang khác, anh hay chải chuốt đi ra ngoài buổi tối, điện thoại thì giữ khư khư thỉnh thoảng lại thấy lén lút nghe gọi cho ai đó rồi tìm cách để ra ngoài với 1001 lý do.

Dĩ nhiên anh không thể qua mặt được tôi, tôi đã âm thầm theo dõi để rồi chết lặng khi thấy anh một mình tìm đến nhà Ngân, cô bạn thân mà tôi luôn rút ruột tâm sự mọi chuyện trên đời.

Tôi đã đứng từ xa nhìn họ quấn quýt, tình tứ rồi đóng cửa kéo nhau vào trong nhà, họ đã làm gì thì tôi chẳng cần kể ra đây nữa. Bản thân tôi lúc ấy quá sốc và suy sụp, cùng một lúc tôi mất đi cả tình yêu cả tình bạn bao năm gắn bó. Hai con người tôi tin tưởng và yêu thương nhất cuối cùng lại là hai kẻ khiến trái tim tôi tan nát và oán giận nhất.

Tôi đã không chọn cách đánh ghen tại trận như Ngân từng làm mà quay xe trở về nhà với đôi mắt giàn giụa nước và cái đầu trống rỗng như kẻ tâm thần.

Nửa đêm chồng tôi mò về, tôi ngồi sẵn ngoài phòng khách chờ anh ta. Nhìn bộ mặt luống cuống, hoảng hốt khi nhìn thấy tôi của anh ta thật đáng khinh.

Tôi ném về phía anh ta lá đơn ly hôn rồi gào lên: "Anh cút đi, đồ khốn! Tại sao không phải người khác mà lại là bạn tôi. Tại sao các người phản bội tôi. Tại sao?.

"Mặt anh ta cắt không còn giọt máu, anh ta vội vàng quỳ thụp xuống chân tôi van xin được tha thứ: "Anh sai rồi vợ ơi, là Ngân quyến rũ anh trước. Nhưng anh cũng là thằng đàn ông hèn hạ, tồi tệ khi đã không giữ được mình, anh đáng chết. Xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta".

"Anh im đi, tôi không tin lời nào anh nói hết, cút cho khuất mắt tôi. Cút đi". Tôi đóng sập cửa phòng vào ôm con khóc rưng rức mặc cho anh ta ngồi ngoài phòng khách. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho Ngân trong nước mắt.

Đầu dây bên kia Ngân nghe máy với giọng điệu đầy lo lắng: "Có việc gì mà gọi tao muộn thế, không ngủ được à?".

Tôi cười khẩy chua chát: "Mày định đóng vai con bạn tử tế và đáng thương của tao đến khi nào vậy? Mày tốt quá, tốt đến nỗi cất công chăm sóc, chiều chuộng cả chồng hộ tao luôn".

Khốn nạn! "Trái ngược suy nghĩ của tôi là Ngân sẽ tỏ ra hối lỗi rồi cầu xin tha thứ, thì nó lại cất giọng hả hê, thách thức: "Bây giờ thì mày hiểu cảm giác của tao rồi chứ con bạn tốt.

Mày có muốn ăn tươi nuốt sống tao không? Hôm đó nếu không vì mày thì tao xé xác được con kia ra rồi và con tao sẽ không mất bố, tao không mất chồng. Tất cả là tại mày. Trả giá đi". Ngân cười như điên dại trong điện thoại rồi tắt máy.

Tôi ngồi như hóa đá trên giường, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là Ngân lại trả thù tôi vì nó nghĩ chính tay tôi đã một phần phá nát gia đình nó.

Tôi chỉ không muốn có chuyện gì không hay xảy đến với nó nếu nó lỡ tay với người ta thôi mà. Tôi đã sai sao, tôi đau khổ, hỗn độn quá không biết phải làm gì lúc này.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cảm ơn chồng cũ vì anh đã ngoại tình với em!

Tuệ Thiên |

Chúng tôi kết hôn và chung sống với nhau 5 năm trước khi chia tay để mỗi đứa một đường. Quãng thời gian ấy thật nhiều niềm vui và cũng thật nhiều nước mắt.

Cuộc hôn nhân "không bình thường" của nữ phi công xinh đẹp

H.N (T/H) |

Sau 3 năm yêu nhau và gần một năm chính thức nên vợ chồng, Diệu Thúy khẳng định hôn nhân của cô 'không bình thường'.

Dù chồng có đối xử tệ bạc ra sao thì cũng vẫn phải sống vì các con

Tuệ Thiên |

Ngày mới yêu, anh nâng niu chiều chuộng lắm, em làm gì cũng được miễn là em vui, em thích. Lấy nhau về rồi em làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh, xem thái độ anh nếu như không muốn bị tặng cho vài cước hoặc nắm sỏi vô tình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảm ơn chồng cũ vì anh đã ngoại tình với em!

Tuệ Thiên |

Chúng tôi kết hôn và chung sống với nhau 5 năm trước khi chia tay để mỗi đứa một đường. Quãng thời gian ấy thật nhiều niềm vui và cũng thật nhiều nước mắt.

Cuộc hôn nhân "không bình thường" của nữ phi công xinh đẹp

H.N (T/H) |

Sau 3 năm yêu nhau và gần một năm chính thức nên vợ chồng, Diệu Thúy khẳng định hôn nhân của cô 'không bình thường'.

Dù chồng có đối xử tệ bạc ra sao thì cũng vẫn phải sống vì các con

Tuệ Thiên |

Ngày mới yêu, anh nâng niu chiều chuộng lắm, em làm gì cũng được miễn là em vui, em thích. Lấy nhau về rồi em làm gì cũng phải hỏi ý kiến anh, xem thái độ anh nếu như không muốn bị tặng cho vài cước hoặc nắm sỏi vô tình.