Đạo diễn Đỗ Đức Thành nắm tay con gái đi đến tận cùng của yêu thương

Tuệ Thiên |

Nếu có kiếp sau, chắc chắn đạo diễn Đỗ Đức Thành sẽ lại dang tay đón Hạnh An vào lòng. Bình yên nhé, Hạnh An!

Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành phát hiện bị ung thư năm 2017, chỉ một tháng sau khi cô bé đón chào tuổi 18.

Hạnh An đã gác lại việc học tập và những ước mơ, hoài bão để sang Singapore chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cùng lúc, đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng gác lại mọi công việc để cùng con tới nơi đất khách quê người, bắt đầu hành trình chữa bệnh cùng con.

Hơn 2 năm đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng con gái Hạnh An chiến đấu với bệnh tật để giành lại sự sống. Căn bệnh ung thư quái ác đã dội lên cuộc đời ngắn ngủi của cô gái trẻ Hạnh An một cú sốc. Một người cha như đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng bàng hoàng đau, đớn không gì tả nổi.

Nhưng rồi đạo diễn Đỗ Đức Thành đã mạnh mẽ đứng lên để tiếp thêm động lực cho con gái mình. Anh bán tất cả những gì có thể, đưa con sang nước ngoài với những ca phẫu thuật đắt đỏ. Đặt trọn niềm tin vào số phận, vào những điều may mắn hy hữu sẽ xảy ra với khúc ruột yêu thương của mình.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đồng hành cùng con gái trong hành trình tìm sự sống. Ảnh: FB
Đạo diễn Đỗ Đức Thành đồng hành cùng con gái trong hành trình tìm sự sống. Ảnh: FB

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đảm nhiệm mọi vai trò khi vật lộn ở xứ người. Anh không từ bất cứ công việc khó nhọc, vất vả nào miễn rằng con gái anh thêm một ngày được sống. Những phút giây chứng kiến con mình đau đớn thấu xương thấu tủy, cơ thể con gầy ốm tong teo với dây nhợ chằng chịt mà anh phải nuốt nước mắt vào trong để không bật khóc.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành gồng mình lên để cố gắng mang lại cho con niềm vui, sự lạc quan hết sức có thể. Anh dạy con mình rằng "hãy sống như một dòng nước, dù có tảng đá chặn đường thì nó vẫn cứ vượt qua".

Và con gái anh đã không để anh phải thất vọng về ý chí của cô bé đến tận phút giây cuối cùng. Hạnh An đã ra đi mãi mãi, cha em dù cố gắng đến đâu cũng không thể giành giật được em với định mệnh.

Những đớn đau thể xác đã thôi hành hạ, những nỗi bận tâm cho gia đình cũng không còn nữa. Hạnh An đã bỏ lại tất thảy những bộn bề, âu lo nơi trần thế để ru mình chốn cực lạc, vô vi.

Cha em nói đúng, bởi em là thiên thần nên chỉ đến bên thế giới này một thời gian ngắn rồi lại phải trở về. Nơi ấy là bình yên, là hạnh phúc, tự do không muộn phiền nào tác động.

Cha mẹ em, các em của em, bạn bè thầy cô tất cả mọi người sẽ không quên em, một cô gái đầy kiên cường, nghị lực. Và nếu có kiếp sau, chắc chắn ba Thành sẽ lại dang tay đón em vào lòng. An giấc nhé cô gái, nguyện cầu cho em.

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và tâm sự về lễ tang không vòng hoa của con gái

H.N |

Lễ viếng con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - Đỗ Hạnh An sẽ được tổ chức từ 7 - 10h sáng ngày 5.11 tại Nhà tang lễ Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó lễ cầu siêu sẽ diễn ra ở đền Bồng Điền, xã Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình.

Con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" qua đời ở tuổi 20 vì ung thư

H.N |

Từ Singapore, đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết con gái anh đã qua đời lúc 7 giờ 39 phút sáng nay, 2.11. Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" cho biết gia đình sẽ tiến hành hỏa táng cho Hạnh An tại đây rồi mang tro cốt con gái về Việt Nam.

Đạo diễn "Tiếng sét trong mưa": Kết phim không bi kịch như mọi người nghĩ

HOÀI ANH |

Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Phương Điền - đạo diễn bộ phim "Tiếng sét trong mưa" cho biết cái kết của bộ phim sẽ không đau thương, bi kịch như mọi người vẫn tưởng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và tâm sự về lễ tang không vòng hoa của con gái

H.N |

Lễ viếng con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - Đỗ Hạnh An sẽ được tổ chức từ 7 - 10h sáng ngày 5.11 tại Nhà tang lễ Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó lễ cầu siêu sẽ diễn ra ở đền Bồng Điền, xã Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình.

Con gái đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" qua đời ở tuổi 20 vì ung thư

H.N |

Từ Singapore, đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết con gái anh đã qua đời lúc 7 giờ 39 phút sáng nay, 2.11. Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" cho biết gia đình sẽ tiến hành hỏa táng cho Hạnh An tại đây rồi mang tro cốt con gái về Việt Nam.

Đạo diễn "Tiếng sét trong mưa": Kết phim không bi kịch như mọi người nghĩ

HOÀI ANH |

Chia sẻ với Lao Động, anh Nguyễn Phương Điền - đạo diễn bộ phim "Tiếng sét trong mưa" cho biết cái kết của bộ phim sẽ không đau thương, bi kịch như mọi người vẫn tưởng.