Tại "Ông mai hẹn hò" tập 14, Quyền Linh mai mối cho anh Đăng Khoa, 31 tuổi, đang là chủ một phòng khám đông y.
Anh là người vui vẻ, hoạt bát nhưng lại ít nói. Đến với chương trình, anh mong tìm được một cô gái dễ thương, thích làm những công việc thiện nguyện.
Ghép đôi với anh Khoa là chị Cẩm Loan, 26 tuổi, đang là giáo viên tiểu học ở TPHCM.
Chị là người hòa đồng, biết nấu ăn và chơi thể thao. Tuy nhiên, chị nhận mình nóng tính. Đến chương trình, chị muốn tìm một người không gia trưởng, hút thuốc, biết quan tâm.
Sau màn chào hỏi, MC Quyền Linh cho cặp đôi trả lời những câu hỏi để thử độ ăn ý. Điều thú vị là cặp đôi có rất nhiều câu trả lời trùng đáp án với nhau.
MC Quyền Linh nhận định cặp đôi có duyên và có thể tiến xa sau chương trình.
Sau đó, ông mai hẹn hò cũng cho cả hai gặp mặt để tiếp tục tìm hiểu kĩ hơn. Chị Loan nói rằng bản thân ấn tượng với anh Khoa là một người hiền lành, phúc hậu. "Đặc biệt, anh ấy nói thích công việc thiện nguyện nên tôi rất có ấn tượng" - chị nói.
Trong khi đó, anh Khoa cũng khen chị Loan dễ thương và gần gũi.
Để cả hai hiểu thêm về đối phương, Quyền Linh hỏi cả hai về quan điểm sống cũng như các kỉ niệm trong quá khứ. Đặc biệt với câu hỏi: "Điều gì mong muốn mà chưa làm được trong cuộc sống?", anh Khoa cho biết đó là tìm được người vợ để cùng mình làm các công việc thiện nguyện suốt đời.
Điều này khiến chị Loan xúc động và dành nhiều cảm tình cho anh Khoa.
Cuối chương trình, anh Khoa mong rằng chị Loan cho mình một cơ hội để tìm hiểu. Với việc hợp ý nhau về quan điểm sống lẫn tính cách, cặp đôi đã quyết định đồng ý hẹn hò. MC Quyền Linh vui mừng gửi lời chúc cho cặp đôi.