Câu chuyện "bánh đúc có xương" cảm động của người phụ nữ Tiền Giang

Đinh Vui - Thu Hương |

Gắn bó với con chồng từ khi bé còn nhỏ, chị Huỳnh Thị Phiên (Tiền Giang) luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này bằng cả tấm lòng.

Người xưa có câu: ‘Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng’. Thế nhưng câu chuyện về mối quan hệ mẹ kế - con chồng của chị Huỳnh Thị Phiên lại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từng tuyệt vọng bởi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, chị Phiên may mắn gặp gỡ người chồng hiện tại. 2 người cùng tuổi. Cuộc sống hôn nhân lần này của chị Quyên khác hoàn toàn, bởi lần này có thêm sự xuất hiện của một thành viên mới - bé Như Quỳnh con riêng của chồng.

Chia sẻ với Lao Động, chị Huỳnh Thị Phiên cho biết, khi mới về sống chung, mối quan hệ giữa chị và bé Như Quỳnh đã khá tốt bởi khi đó bé vẫn còn nhỏ và rất ngoan. Và chị luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này bằng những cử chỉ ân cần, dịu dàng nhất.

Mái ấm gia đình hạnh phúc của chị Phiên
Mái ấm gia đình hạnh phúc của chị Phiên (Tiền Giang). Ảnh: NVCC

"Mình cố gắng chăm lo cho con nhiều nhất có thể, thường xuyên tâm sự cùng con, làm mọi việc cho con như đi họp phụ huynh, kí sổ liên lạc, cùng con tham gia các hoạt động văn nghệ cũng như liên hoan trường. Cũng bởi vậy mà con luôn tin tưởng mình, có chuyện gì cũng kể cho mẹ nghe đầu tiên", chị Phiên chia sẻ.

Sau đó không lâu, vợ chồng chị Phiên quyết định sinh thêm em bé. Sợ Như Quỳnh tủi thân, chị luôn cố gắng cân bằng tình cảm ngay từ khi còn mang bầu. Chị Phiên xác định tinh thần sẽ không đối xử thiên vị với các con, luôn để các con hiểu tình yêu thương mà mình trao. Và 5 năm qua, chị rất tự hào khi nhận thấy bé ngày càng biết chuyện hơn, sống tình cảm hơn, biết phụ mẹ làm việc nhà, chăm em,…

Chị Phiên và bé Quỳnh. Ảnh: NVCC

Nói về cách dạy con, chị Phiên cho biết không quá ngọt ngào đường mật, cái gì sai là phải nói cho con biết, phải dạy thì con mới nên người.

Chồng chị Phiên là một người ít nói. Vì công việc mưu sinh nên anh thường xuyên vắng nhà nên giao hết việc chăm sóc con cái cho vợ. Và anh cũng tự hào, gia đình có một người phụ nữ chu toàn, chăm lo hết mực.

Hai con của vợ chồng chị Phiên
Hai con của vợ chồng chị Phiên. Ảnh: NVCC

Gia đình Huỳnh Thị Phiên như một tấm gương loại bỏ những định kiến về mối quan hệ mẹ kế - con chồng trong xã hội hiện đại. Chị luôn quan niệm: "Con nào cũng là con, mình thương con thì ắt con sẽ thương lại mình. Mình cũng từng sống với mẹ kế, được mẹ kế yêu thương nên mình muốn con cũng sẽ nhận được những gì tốt đẹp nhất. Mình chỉ mong rằng những ai đang trong hoàn cảnh giống như mình xin hãy mở lòng, dang rộng vòng tay để che chở cho con".

Hiện tại, chị Phiên rất hài lòng với cuộc sống bên chồng và các con. Dù kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng mái ấm hạnh phúc chính là động lực để vợ chồng anh chị luôn cố gắng hết mình.

Đinh Vui - Thu Hương
TIN LIÊN QUAN

Trầm trồ trước những hộp cơm bento đẹp mắt của ông chồng chuẩn bị cho vợ

Lê Thư |

Chị Diệu vô cùng hạnh phúc khi những món ăn mà chồng chuẩn bị là những hộp cơm bento được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt.

Phụ nữ phải làm gì để có “hạnh phúc tự thân”?

Dương Hương |

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, câu nói với hàm ý chỉ bản thân mới làm cho mình hạnh phúc. Nhưng liệu “hạnh phúc tự thân” đã được hiểu một cách đúng đắn?

Chuẩn mực "nữ công gia chánh" và áp lực của phụ nữ hiện đại

Mai Chi |

Xưa đến nay, quan điểm “nữ công gia chánh” được xem là thước đo để đánh giá phẩm chất một người phụ nữ. Tuy nhiên, từ chính chuẩn mực này đã vô hình chung tạo áp lực cho phái nữ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trầm trồ trước những hộp cơm bento đẹp mắt của ông chồng chuẩn bị cho vợ

Lê Thư |

Chị Diệu vô cùng hạnh phúc khi những món ăn mà chồng chuẩn bị là những hộp cơm bento được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt.

Phụ nữ phải làm gì để có “hạnh phúc tự thân”?

Dương Hương |

Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai”, câu nói với hàm ý chỉ bản thân mới làm cho mình hạnh phúc. Nhưng liệu “hạnh phúc tự thân” đã được hiểu một cách đúng đắn?

Chuẩn mực "nữ công gia chánh" và áp lực của phụ nữ hiện đại

Mai Chi |

Xưa đến nay, quan điểm “nữ công gia chánh” được xem là thước đo để đánh giá phẩm chất một người phụ nữ. Tuy nhiên, từ chính chuẩn mực này đã vô hình chung tạo áp lực cho phái nữ.