Hạnh phúc không thể do người ta nghĩ
Huệ Phương (Quận Bình Thạnh, TPHCM) từng là cô gái vạn người mê bởi vẻ đẹp trong sáng và tính tình ôn hòa có chút cá tính. Trước khi kết hôn, Phương làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài với thu nhập tính bằng nghìn đô. Nhưng sau khi kết hôn, Phương đã nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình.
Mạnh Quân - chồng của Huệ Phương là doanh nhân thành đạt, đa tài. Nhưng do tính chất công việc nên mọi việc của nhà Quân đều để Phương quyết định.
Nhiều người vẫn nói với Phương, cô may mắn khi lấy được một người đàn ông giàu có, mặc nhiên sung sướng cả đời. “Ở nhà chồng nuôi”, chỉ cần lo làm đẹp, sắm sửa. Hay ở một góc độ khác, những gì người ta thấy ở cuộc sống của Phương là “mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu”, mọi gánh nặng cơm áo họ chẳng cần lo nghĩ, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ.
Phương tâm sự rằng: "Ai bảo chồng nuôi là sướng thì chắc chắn không có tôi tồn tại trong đó. Đấy là cuộc sống hạnh phúc mà người ta nghĩ mà thôi. Cuộc sống quanh quẩn trong 4 bức tường, cơm nước, chợ búa, con cái... khiến con người ta như nhỏ bé lại. Là phụ nữ tôi cũng ao ước được tô son điểm phấn rồi đi làm, đi cà phê với đồng nghiệp... như trước đây nhưng vì con nhỏ nên chưa thể. Hơn nữa 6 năm qua tôi đã ở nhà tự tin thì ít mà tự ti thì nhiều, chẳng dễ gì mà có nơi mình muốn làm việc lại tuyển dụng mình".
Chọn bước chân ra khỏi vòng "chồng nuôi"
Người ta chỉ thấy được một phần cuộc sống của Huệ Phương nhưng không thể hiểu được toàn bộ câu chuyện. Phương tự ti vì không kiếm ra tiền, một phần vì khó chia sẻ việc làm ăn với chồng.
Phương kể: "Mình ở nhà lâu ngày đâm ra xuề xoà với bản thân và lúc nào cũng mong chồng con ở nhà. Có lần đi tiệc với chồng, mọi người giới thiệu vợ của mình đều là những người thành đạt... tôi cũng có chút chạnh lòng. Anh Quân vỗ về tôi và nói "Cảm ơn vợ đã dành thanh xuân chăm sóc gia đình". Tôi đoán anh cũng có phần nghĩ ngợi chỉ là không ngỏ lời với tôi".
Sau 6 năm ở nhà chăm sóc gia đình, Huệ Phương đã bàn bạc với chồng về việc cô muốn tự mình kinh doanh thay vì chỉ ở nhà nội trợ. Anh Quân đồng ý để vợ mình đi làm bởi con cái đã lớn hơn và vì muốn vợ anh được làm việc mình thích.
Phương cùng cô em gái đang du học bên Pháp mở một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm xách tay. Phương chia sẻ: "Sau những ngày tháng tất bật với việc kinh doanh, tôi nghe nhiều người nói "sướng không thích lại thích mua dây buộc mình" nhưng tôi lại thấy mình đã có quyết định đúng đắn. Cuộc sống có bận rộn hơn nhưng tôi có thể chia sẻ với chồng nhiều hơn về việc làm ăn. Câu chuyện ở bữa cơm gia đình lại rôm rả, náo nhiệt hơn.
Không chỉ là những cuộc trò chuyện, đôi khi anh còn phụ tôi một số công việc. Lựa chọn tự mình có công việc riêng là cách mà tôi bước chân ra khỏi 4 bức tường, bước chân ra khỏi cái bóng "ăn bám". Cuộc sống của tôi vui vẻ hơn dù đôi khi mệt mỏi".