Những hàng cây trăm năm

NHẬT LỆ |

Tôi bấm máy gọi cho chị bạn ngoài Hà Nội: “Chuẩn bị chống đỡ bão Mangkhut đến đâu rồi?”. 

Đầu bên kia: “Còn gì mà chống đỡ, con phố nhà mình cây cối biến sạch mấy năm rồi. Đang phóng đi mua đồ khô trữ sẵn phòng chợ ngập thôi. Nắng nóng lắm, chốc về gọi lại nhé”. Tôi nhớ con phố nhà bạn với lớp lớp hàng cây giao nhau, nắng xuyên qua trong như lọc.

Con đường Tôn Đức Thắng của tôi xưa cũng thế, những vòm cổ thụ nguy nga như những tháp chuông, một ngày, bỗng trống trơ, chỉ còn những tòa cao ốc lạnh lẽo không gì che nổi vẻ xấu xí chường mặt ra đường.

Suốt cả một tuần sau đó, nhiều người cứ ngỡ mình đi lạc giữa con phố lạ thông thống. Có người nhận ra có một nỗi mất mát nào đó không thể nói ra lời, từ khi hàng cây xanh bị đốn hạ để nhường chỗ cho dự án một cây cầu bắc qua bên kia sông chẳng liên quan gì tới những hàng cây ở đây.

Việc gì đến thì phải đến ở một đô thị vốn ngột ngạt nay càng ngột ngạt hơn. Song trước đó, cũng những người qua đường kia đã dửng dưng ngó cả đoàn người cưa xẻ, chặt hạ hàng loạt gốc cổ thụ trăm năm tuổi không thương tiếc, bất chấp đó không phải là đoạn đường làm cầu.

Giữa đám người cưa xẻ vô cảm ấy, bỗng đâu xuất hiện một thiếu phụ đến ôm từng gốc cây một, thầm thì lời biết ơn hàng cây đã tỏa bóng mát xuống cuộc đời suốt một thế kỷ qua. Cùng đến ôm những gốc cây với chị là người đàn bà luống tuổi bán càphê gần đấy, bà không nói mà chỉ khóc như đứng trước một cuộc chia lìa không muốn có.

Và giữa cái nhìn soi mói của không ít kẻ xung quanh, thiếu phụ lặng lẽ đặt một vòng hoa trắng lên chính mặt cắt còn lại của thân cây vừa ngã xuống vẫn đang ứa nhựa. Đó là thân cây cuối cùng chứng kiến lần lượt sự ra đi của đồng loại. Hàng nghìn cây xanh trên không ít nẻo đường của thành phố cũng từng bị chặt hạ như thế. Sức sống huy hoàng của một con đường trăm năm tươi xanh, bỗng chốc đã trở thành quá khứ.

Người thiếu phụ đặt vòng hoa đó là nghệ sĩ thị giác Ly Hoàng Ly. Vào năm 2016, khi rộ lên thông tin 258 cây xanh trăm tuổi trên đường Tôn Đức Thắng bị đốn hạ, Ly Hoàng Ly cùng nhiều bạn trẻ đã lặng lẽ trình diễn tại đây một chương trình nghệ thuật sắp đặt “Ôm cây - Ôm người ta yêu thương”. Con đường khi ấy trở thành không gian bảo tàng sống cho tác phẩm. 300 cây cổ thụ đã được nhận những vòng ôm từ biệt xúc động trước khi tất cả biết mình sắp từ giã cõi đời. Dự án này được khởi xướng khi Hà Nội công bố chặt 6.700 cây xanh trong một chiến dịch “phát quang đường phố”.

Tôi không sao quên nổi những câu thơ Ly viết: “Vừa đi vừa thảng thốt/Tim tôi bị thủng nhiều lỗ/Nhưng tôi vẫn đi được! /Chắc tôi đã hóa thành cỗ máy chạy bằng nhiên liệu có tên bất lực” .

Sáng nay tôi đi qua con phố ấy, bất chợt cảm thấy tim mình như cũng bị thủng nhiều lỗ.

NHẬT LỆ
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.