Một đêm không ngủ

Hà Văn |

Năm nay chúng ta vừa kỷ niệm lần thứ 45 trận “Điện Biên Phủ trên không”. Nghĩ đến B52 lại nhớ lần đầu Mỹ đưa B52 - Pháo đài bay - ra Hà Nội.

Là phóng viên tuyến lửa, tôi đã quen với “kiểu chơi” của B52 ở vùng Vĩ tuyến 17 và đường Trường Sơn. Cứ thấy thằng L19 lượn quanh quẩn trên cao để vẽ bản đồ là y rằng sau đó là 3 chiếc B52 ầm ì rải 3 chùm bom, mỗi chùm 50 tấn. B52 vừa đi vừa rải bom. Hết một chùm mà mình không “dính”, coi như sống.

Trước khi đánh vào nội đô, B52 Mỹ leo thang dần dần. Một đêm khó ngủ, tôi nằm ở khu Kim Liên nghe được cả tiếng bom B52 ở mạn Hà Nam - Phủ Lý.

Sáng hôm sau đạp xe đến tòa soạn 51 Hàng Bồ tôi nói ngay: B52 ra Hà Nội rồi! 5 phút sau Phó TBT trực (chức vụ cuối cùng của tôi ở Lao Động sau này) gọi tôi lên gác xạc cho một trận vì tội vô ý thức, gây hoang mang, hẹn đến chiều nộp bản kiểm điểm. Tôi uất quá nhưng chẳng dám đôi co với lãnh đạo. Mấy anh rủ tôi ra quán nhâm nhi giải sầu.

Đến trưa, bản tin thời sự của Đài TNVN đọc oang oang bài xã luận báo Nhân Dân của bác Hoàng Tùng: “Tội ác tột cùng, trừng trị đích đáng” nói về Mỹ leo thang đưa B52 ra Hà Nội. Cả bàn rượu (trắng + lạc rang) cười xòa. “Thằng Chính thoát án rồi!”.

Lần thứ hai tôi ở Nông trường Việt - Trung, Quảng Bình, gặp tiểu đoàn cao xạ Nguyễn Viết Xuân bắn rơi máy bay, phi công Mỹ nhảy dù bị dân quân bắt sống. Tôi lao đến gặp tên phi công, mấy anh nông trường lôi ra ngoài sân để chụp ảnh. Tên đại úy Mỹ bị lột quân phục, chỉ mặc bộ đồ lót, đặc biệt là bị tịch thu đôi giày.

Đến tôi bây giờ mà không đi giày cũng không đi đất được dăm mét nữa. Mỹ bỏ giày có cho kẹo cũng không dám trốn! Và thật trớ trêu bức ảnh duy nhất phóng viên LĐ chụp được lại bị Phó TBT không dùng, lý do: Tôi không bắt hắn đứng cúi đầu!

Nhà thơ lớn Tố Hữu đã viết: “Cô du kích nhỏ giương cao súng - Thằng Mỹ lênh khênh đứng cúi đầu”. Thế mới là ảnh chứ!

Tuần B52 Hà Nội báo ra không kịp vì nhà in mất điện. Đến số cuối tuần (thứ bảy) mới có báo. Làm bài về Khâm Thiên hay BV Bạch Mai bị trúng bom cũng đã hết thời sự. Tôi chỉ còn một cách làm một bài thơ dài đăng trang văn hóa: “Ngày Hà Nội bắt đầu bằng một đêm không ngủ - Có ngủ đâu mà mơ - Sáng Hồ Tây sương trắng lững lờ - Ta đi nhặt xác B52 Ngọc Hà - Hữu Tiệp...”. Thơ có quyền nói lúc nào cũng được vì “không phải bản tin thời sự!!!”.

Hà Văn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.