Lục Vân Tiên mặc áo lính

PHẤN ĐẤU |

Giữa trưa một ngày đầu tháng 3.2018, QL1 trống vắng xe, cựu chiến binh Phạm Công Tùng (ngụ phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An) siết mạnh tay ga xe máy để kịp lên TPHCM “thay ca” nuôi mẹ nằm bệnh viện.

Khi chạy ngang địa phận xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), xe anh Tùng suýt đâm vào một người đàn ông lao ra từ quán nước ven đường và gục xuống mặt lộ, máu phun thành tia ở cổ. Trước cửa quán, một người đàn ông khác cầm dao xông vào tấn công những người chưa kịp chạy…

Anh Tùng tấp vội xe vào lề. Lại thêm một cảnh tượng hãi hùng: Kẻ thủ ác đâm nhát dao chí mạng vào mặt một nạn nhân khác, lưỡi dao xuyên từ hàm phải qua hàm trái, máu tuôn như xối.

Lưỡi dao trên tay kẻ cuồng sát vẫn vung lên, nhưng đã phải dừng lại khi bất ngờ xuất hiện người đàn ông mặc binh phục bạc màu, đứng chặn trước mặt. Bằng một thế võ đơn giản từng học thời trong quân ngũ, Phạm Công Tùng quét ngang chân kẻ thủ ác, làm hắn khụy xuống. Bằng một thế võ khác, anh ghì đầu, đấm mạnh vào bả vai hung thủ, rồi khóa tay, trói hắn lại. Đồng bọn của kẻ thủ ác thấy anh Tùng xuất hiện trong bộ quân phục cũ cùng những thế võ điêu luyện, đã hoảng hốt bỏ chạy, không dám lao vào cứu đồng bọn.

Chờ vài mươi phút sau công an địa phương tới, anh Tùng bàn giao đối tượng, cung cấp lời khai… Chừng 2 tiếng đồng hồ sau anh mới vội vã phóng xe lên Bệnh viện 115 nuôi mẹ bệnh.

Sau này anh Tùng mới biết, kẻ bị anh hạ gục tên T, SN 1990, ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Chỉ vì đến quán đòi nợ không được, T đã ra tay tàn bạo làm một người chết, hai người bị thương. May mà anh Tùng có mặt kịp thời, hạ gục kẻ đang trong cơn say máu.

Phạm Công Tùng sinh năm 1963, sau gần 10 năm trong quân ngũ, chuyển ngành về công tác tại Cty Lương thực Long An, hiện là Trưởng khu phố Bình An, phường 3, TP.Tân An. Đây không phải lần đầu tiên chàng “Vân Tiên mặc áo lính” ra tay dẹp “chuyện bất bình” giữa đường. Trước đó, một lần anh Tùng đi ngang một quán nhậu trên đường Lê Văn Tao (phường 3, TP.Tân An), tình cờ chứng kiến một thanh niên gây rối, hung hãn tấn công cả lực lượng thi hành công vụ, Phạm Công Tùng đã dũng cảm quật ngã đối tượng, bàn giao cho công an trong tiếng hoan hô của người dân chứng kiến.

Hỏi anh Tùng, anh có hình dung hết nguy hiểm khi lao vào ngăn chặn kẻ cuồng sát đang say máu với hung khí trong tay, anh trả lời giản dị: “Phải có người đứng ra can ngăn chúng, nếu không loạn hết à!”. Người viết chợt nhớ tới câu danh ngôn của nhà vật lý gốc Do Thái - Albert Einstein - “Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả!”.

PHẤN ĐẤU
TIN LIÊN QUAN

Cứu người - mệnh lệnh tối thượng

NGUYỄN THÙY TRANG |

Cái mầm sống 22 tuần tuổi đạp binh binh trong bụng mẹ. Nó chẳng biết rằng, 10 ngày qua khi nó trở mình, vươn vai đều được các bác sĩ “soi” rất kỹ. Nó cũng chẳng hay, suốt tuần tuổi thứ 21, tim phổi mẹ nó có lúc ngừng hoạt động. 

Con ngựa thồ của bố

KHƯƠNG QUỲNH |

Chả biết bố chăm kiểu gì mà năm nào nhà tôi cũng được mùa điều. Cả 2 hecta điều lúc lỉu trái, vàng rực một góc đồi. Bố cười khà khà, bảo: “Được mùa điều, cuối năm sau bố mua cái xe ết - hát (SH)”.

Nhân vật ngoài kịch bản

THANH HẢI |

Nhận được giấy báo trúng tuyển vào làm công nhân tại một công ty giày da trong khu công nghiệp gần thành phố, mừng quá, chị vọt ngay về nhà. Nhưng đến khi mở cửa thì mới thấy trống vắng, thẫn thờ. Con trai đã vào đại học, xa nhà.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cứu người - mệnh lệnh tối thượng

NGUYỄN THÙY TRANG |

Cái mầm sống 22 tuần tuổi đạp binh binh trong bụng mẹ. Nó chẳng biết rằng, 10 ngày qua khi nó trở mình, vươn vai đều được các bác sĩ “soi” rất kỹ. Nó cũng chẳng hay, suốt tuần tuổi thứ 21, tim phổi mẹ nó có lúc ngừng hoạt động. 

Con ngựa thồ của bố

KHƯƠNG QUỲNH |

Chả biết bố chăm kiểu gì mà năm nào nhà tôi cũng được mùa điều. Cả 2 hecta điều lúc lỉu trái, vàng rực một góc đồi. Bố cười khà khà, bảo: “Được mùa điều, cuối năm sau bố mua cái xe ết - hát (SH)”.

Nhân vật ngoài kịch bản

THANH HẢI |

Nhận được giấy báo trúng tuyển vào làm công nhân tại một công ty giày da trong khu công nghiệp gần thành phố, mừng quá, chị vọt ngay về nhà. Nhưng đến khi mở cửa thì mới thấy trống vắng, thẫn thờ. Con trai đã vào đại học, xa nhà.