Ngay lập tức, chị nhè nhẹ nâng con mèo lên, đặt nó vào vệ cỏ bên đường, vuốt nhẹ trán và thân của nó, mặc cái nhìn ngạc nhiên của nhiều người. “Hãy ra đi nhẹ nhàng”, chị thì thầm. Con mèo ngước cặp mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời, trong đó còn đọng lại cả những đám mây trắng. Giây phút ấy, chị cảm thấy bàng hoàng vì con mắt đó như thu lại cả thế giới tươi đẹp trên cao.
Trên đường trở về nhà, chị lại nhớ đến một chú mèo mà chị cùng người bạn kịp cứu sống, cũng bị tai nạn trên đường. Chú mèo được đưa vào trạm thú y gần đó, trải qua cuộc phẫu thuật ở vùng bụng và nẹp lại một chân bị gãy. Chị gửi chú ở lại trạm hơn hai tháng, sau đó đưa về công viên gần nhà, nơi đàn mèo hoang chị vẫn thường nuôi ăn đang tá túc.
Hôm sau, chị mang thức ăn đến cho đàn mèo. Lũ mèo hoang quen thấy bóng chị vội nhao nhác chạy đến. Riêng chú mèo bị thương không hiểu sao lại hoảng sợ mà… leo tót lên cành cao. Sốt ruột, chị leo lên thân cây để đưa túi thức ăn cho nó. Không ngờ, một cành cây khô bị gãy, chân chị suýt vuột vào khoảng không, thì ngay lập tức, 3 con mèo lớn nhất quăng mình lẹ như chớp “đóng đinh” hai tay của chị trên cây; một con khác quặp ở chân còn trụ lại. Phía dưới, lũ mèo còn lại la hét, xôn xao như kêu cứu. Chị chợt hiểu ra, mấy con mèo đó đã cố giúp chị giữ thăng bằng không rơi xuống.
Khi đã bình tĩnh chạm đất, chị thấy chú mèo bị gãy chân đã ra đến cành cây ngay sát trên đầu mình, phóng tia mắt cảm kích đến chị. Trong đôi mắt ấy, chị có cảm giác mình đã gặp ở đâu đó - phải, đúng là một đôi mắt người! Chị lờ mờ nhận ra dường như chúng đọc được suy nghĩ của con người như chị.
Một lần ra công viên, mải nghĩ, bỗng chị nhìn thấy phía trước sát mép cỏ gần chân mình có một con rắn lục. Chị đờ cả người, mất hết phản xạ. Bỗng đâu, lũ mèo thân quen phóng tới, trong đó có cả chú mèo chị cứu sống dạo nọ, nó gào ầm ĩ, chân quơ quào loạn xạ như sắp lao vào kẻ lạ bằng tất cả sức mạnh dữ tợn của nanh vuốt, con rắn bèn chúi thấp đầu, lẳng lặng lủi mất.
Lúc đó, ngước nhìn lên trời cao, bằng nhãn quan của loài mèo, chị cũng nhìn thấy cả một thế giới rộng mở, tầng tầng lớp lớp mây trắng, ngập nắng và niềm an ủi.