Vượt qua cú sốc đầu đời
Với hơn 10 năm làm công tác giảng dạy, thầy giáo Đỗ Đức Anh cảm nhận sâu sắc những nỗ lực, cố gắng, đôi khi là cả mồ hôi và nước mắt của các bạn sĩ tử. Chính vì thế khi học sinh đón nhận kết quả không được như mong đợi, có bạn trượt tất cả nguyện vọng… thì theo thầy, nó giống như một cơn bão rất lớn đối với bạn trẻ, là một cú sốc rất khó gắng gượng để đứng dậy được.
Thầy giáo Trường THPT Bùi Thị Xuân chia sẻ rằng khi học sinh đối diện với việc mình thi rớt thì cần hiểu rằng trên đời này không phải mình bạn thi rớt.
“Các bạn trượt nguyện vọng, thi rớt không chỉ là nỗi đau của một mình bạn mà có rất nhiều người đã đối diện và họ đã vượt qua. Vậy thì các bạn hãy nghĩ rằng đó là câu chuyện rất bình thường trong cuộc đời của mỗi con người, nó không phải là điều gì thực sự quá lớn lao.
Khi chúng ta thi rớt, hạnh phúc vẫn sẽ chia đều cho tất cả. Chỉ là ngôi trường đó chúng ta chưa bước được vào thì sẽ có một ngôi trường khác mở cửa đón chúng ta, và chúng ta sẽ có một chỗ học, người bạn, thầy cô mới ở đó. Lẽ dĩ nhiên, bản thân chúng ta phải tiếp tục đứng dậy để vượt qua những khó khăn. Hãy coi đó như 1 bài học để bắt đầu một cách thông minh hơn, cố gắng nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn” – thầy Đức Anh chia sẻ.
Theo nam giáo viên, cuộc sống này không phải là một con đường bằng phẳng mà sẽ có những ngã rẽ. Các bạn hãy hình dung mình đang giống như một cây non phải đối diện với những trận bão lớn trong cuộc đời, nếu muốn trở thành cổ thụ chắc chắn phải trải qua tất cả khó khăn thử thách đó, tôi luyện bản thân mình mạnh mẽ hơn.
Mọi điều trong cuộc sống luôn có thử thách, quan trọng nhất là cách mình đối diện và đứng lên chứ không phải ai cũng có thể leo thẳng lên đỉnh vinh quang mà không phải trải qua 1 lần bàn chân mình thấm đau vì những mũi gai. Các học sinh cần chọn niềm vui và hướng đến những điều tích cực.
Điểm tựa gia đình
Không chỉ học sinh thất vọng mà đón nhận tin thi rớt, chắc chắn phụ huynh cũng sẽ rất buồn. Theo vị giáo viên, các bậc phụ huynh đôi khi đặt lên đôi vai của con trẻ một sự kỳ vọng lớn, thậm chí là rất lớn, có những ước mơ cả thời son trẻ mà phụ huynh chưa làm được đặt lên đôi vai con, muốn con thực hiện điều đó thay cho mình. Phụ huynh cũng luôn muốn con có cuộc sống tốt, một cuộc đời thật rực rỡ, nên con phải đậu kỳ thi này, kỳ thi kia, có bằng cấp này kia. Vì thế, khi con không đậu, phụ huynh rất thất vọng, thậm chí có người tuyệt vọng.
Khi nhìn cú ngã ngựa đầu đời của con, các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho mình thái độ bình tĩnh. Phụ huynh có thể chia sẻ câu chuyện của mình với một ai khác để cho nỗi buồn nhẹ nhàng đi.
“Sau khi cân bằng lại, hãy mở đôi tay của mình ra, ôm đứa con vào lòng bởi tình yêu thương bé nhỏ của anh chị đang rất cần một điểm tựa mà đó chính là vòng tay, là cái ôm và tình yêu thương của ba mẹ. Các bạn ấy có thể thi rớt nhưng không phải chưa từng nỗ lực. Các bạn ấy không phải là những đứa trẻ bỏ bê chuyện học hành mà đôi khi chỉ là kém may mắn một chút thôi. Phụ huynh hãy đưa bàn tay chai sần vì công việc lao động đó vuốt lọn tóc mai của con và nhẹ nhàng nói chỉ cần con hạnh phúc thì như vậy đã đủ rồi. Dù kết quả của con có như thế nào thì ba mẹ vẫn yêu con. Nếu phụ huynh làm được điều đó thì sẽ là sự gắn kết rất lớn” – thầy Đức Anh nhắn nhủ.
Cuộc sống có quá nhiều bộn bề, lo toan, mỗi ngày phụ huynh phải chạy theo rất nhiều để lo cho các con được đủ đầy, sự bận rộn đó cuốn chúng ta đi. Thầy giáo Đỗ Đức Anh nhấn mạnh các bậc cha mẹ cần chậm lại để lắng nghe con em mình, lắng nghe để thấu hiểu xem con em mình đang cần gì, để biết con đang trăn trở điều gì, đâu là nỗi lo của con, điều con quan tâm. Sự lắng nghe này rất quan trọng.
Bản thân các bạn học sinh cũng thường có tâm lí khi càng lớn thì càng muốn đi thật xa. Thay vì chỉ tâm sự với bạn bè, hãy mở lòng chia sẻ những điều các bạn đang trăn trở với ba mẹ.
“Sự kết nối gia đình từ bao lâu nay dường như có một khoảng cách ngăn nào đó, giống như có một bức tường rất lớn giữa hai thế hệ cha mẹ - con cái. Nguyên nhân chỉ vì một điều thôi họ không chịu lắng nghe nhau, khi có điều kiện lắng nghe thì không chịu thấu hiểu. Nếu dành thời gian để lắng nghe để thấu hiểu nhau thì sự yêu thương sẽ luôn đong đầy”, thầy Đức Anh chia sẻ.