Mùng 3 Tết thầy - nét đẹp truyền thống của người Việt đầu xuân năm mới

Vân Trang |

Với nhiều thầy cô giáo, món quà tuyệt vời nhất trong dịp đầu xuân năm mới là những tình cảm chân thành, mộc mạc và những lời chúc thân thương học trò gửi tặng.

Mỗi độ Tết đến xuân về, đúng ngày mùng 3 Tết Âm lịch hằng năm, ngôi nhà nhỏ của cô Lê Thị Hạnh – giáo viên Trường THPT Việt Yên 2 (Việt Yên, Bắc Giang) lại ngập tràn tiếng cười, tíu tít trò chuyện của bao thế hệ học trò đến thăm, chúc mừng năm mới.

Cô Hạnh cho biết, mỗi độ Tết đến, người Việt thường nhắc lại câu nói dân gian “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” nhằm tỏ lòng biết ơn công sinh thành, dưỡng dục, truyền dạy kiến thức của cha mẹ, thầy cô giáo. Vì vậy, rất nhiều học sinh mong chờ đến ngày mùng 3, xem như thông lệ, cả lớp tụ tập, quây quần, gặp lại thầy cô giáo cũ để thăm hỏi, hàn huyên những câu chuyện, nhớ lại kỉ niệm xưa.

Hơn nhiều năm gắn bó với nghề giáo, chứng kiến bao thế hệ học trò trưởng thành, khôn lớn, món quà tuyệt vời nhất đối với cô Hạnh là những tình cảm chân thật, mộc mạc và những lời chúc thân thương học trò gửi tặng nhân ngày đầu xuân năm mới.

“Thực sự, không nghĩ học sinh có thể nghĩ ra những lời chúc giản dị nhưng ý nghĩa, khiến mình xúc động.

Nhiều cựu học sinh, thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, việc thổ lộ tình cảm với thầy cô đôi lúc khiến các em rất ngượng. Nhưng khi ra trường, các em luôn nhớ tới thầy cô, gửi những tin nhắn chúc mừng khiến tôi vô cùng xúc động. Thậm chí có những em đã ra trường, thành đạt, có gia đình dẫn cả con đến thăm tôi vào dịp đầu năm mới.

Nhiều học sinh còn áp dụng công nghệ, sử dụng những tư liệu ảnh cũ, lắp ghép thành câu chuyện theo dòng thời gian, gửi tặng tôi. Có những em học sinh ra trường, lập gia đình rồi vẫn đến nhà, dẫn cả con đi. Đây là những món quà rất ý nghĩa mà tôi nhận được mỗi độ Tết đến xuân về” – cô Hạnh chia sẻ.

Món quà quý giá nhất là cô Hạnh nhận được trong ngày đầu xuân năm mới là tình cảm, những lời chúc thân thương của bao thế hệ học trò. Ảnh: NVCC.
Món quà quý giá nhất cô Hạnh nhận được trong ngày đầu xuân năm mới là tình cảm chân thành, những lời chúc thân thương của bao thế hệ học trò. Ảnh: NVCC (ảnh chụp trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát).

Nhớ lại quãng thời gian hơn 10 năm công tác trong nghề, kỉ niệm khiến cô Hạnh nhớ nhất là thời gian cô mới ra trường, được phân công dạy học tại Trường THPT Sơn Động 3 (Bắc Giang) – nơi có rất nhiều học sinh khó khăn.

“Tôi ở tập thể, lại mới ra trường nên không nghĩ học sinh tình cảm như vậy. Các thầy cô nghỉ Tết, học sinh mang bánh chưng, xôi, đồ ăn,… của gia đình đến tặng. Khi nhận được những món quà ấy, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và xúc động. Tôi không chỉ đón nhận tình cảm của học trò mà qua đó, còn có cơ hội biết thêm về phong tục tập quán, văn hóa nơi mình dạy” – cô Hạnh kể lại.

Nhớ lại mùng 3 Tết những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Lê Thị Hiền – Giáo viên Trường THCS Đông Anh (Đông Sơn, Thanh Hóa) không khỏi xúc động: "Ngày xưa, các thầy cô giáo chủ yếu sinh sống cùng làng, cùng xã nên thành lệ, cứ đến mùng 3, cả lớp rồng rắn đến nhà các thầy cô chúc Tết. Một vài năm sau, kinh tế có phần ổn định hơn, học trò chúng tôi mua những thùng mỳ tôm đến nhà thầy cô chúc Tết, cùng nhau nấu ăn, cười nói vui vẻ".

Với cô Hiền, theo một cách nào đó, học trò sẽ gửi tới thầy cô những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa vào ngày Tết. Cá nhân cô Hiền, cứ đến dịp đầu xuân năm mới, học trò sẽ gọi điện, hỏi thăm và gặp nhau để hàn huyên lại kỉ niệm xưa.

"Như vậy, dù cách thể hiện có khác nhau nhưng tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn vẫn luôn ăn sâu vào tiềm thức của các thế hệ học trò" - cô Hiền vui vẻ nói.

Tết Thầy là nét đẹp thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ảnh: Thiều Trang
Tết thầy là nét đẹp thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ảnh: Thiều Trang

Chia sẻ về món quà ý nghĩa nhất học sinh dành tặng cho mình dịp Tết Nguyên đán, cô Hiền cười dịu dàng và nói:

“Học sinh đến với tôi ngày lễ Tết không đem theo bất kỳ món quà vật chất nào. Điều tôi quý và ấn tượng nhất chính là tình cảm của các em dành tặng tôi, dù là học sinh tôi đang dạy hay nhiều em khóa cũ đã ra trường, lên đại học, đi làm,… nhưng vẫn luôn nhớ về thầy cô trong ngày lễ đặc biệt này. Đó là điều tôi vô cùng trân quý”.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

"Nhìn lại năm cũ 2021, tôi thấy mình tự tại, bình tâm và hào hứng hơn"

Tường Vân |

Nhìn lại năm cũ 2021, hướng về năm mới 2022, cô Nguyễn Thị Hoa Quý - giáo viên ngữ văn trường THCS - THPT Newton đã có những chia sẻ về một năm thật đặc biệt - năm học của sự khốc liệt và đong đầy những trải nghiệm đáng nhớ.

"Xây dựng và phát triển đất nước là vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ"

Thiều Trang |

"Tất cả các bạn trẻ đều cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì sớm hay muộn chúng ta sẽ đạt được một Việt Nam phát triển và thịnh vượng như chúng ta mong muốn" - đó lời bộc bạch của TS Đoàn Quang Huy - giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), thành viên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA).

TPHCM mùng 1 Tết: Người dân nô nức đi chùa cầu an cho năm mới Nhâm Dần

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, một số ngôi chùa nổi tiếng rộn ràng không khí người dân đi du xuân và lễ chùa cầu an, cầu may.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Nhìn lại năm cũ 2021, tôi thấy mình tự tại, bình tâm và hào hứng hơn"

Tường Vân |

Nhìn lại năm cũ 2021, hướng về năm mới 2022, cô Nguyễn Thị Hoa Quý - giáo viên ngữ văn trường THCS - THPT Newton đã có những chia sẻ về một năm thật đặc biệt - năm học của sự khốc liệt và đong đầy những trải nghiệm đáng nhớ.

"Xây dựng và phát triển đất nước là vai trò và sứ mệnh của thế hệ trẻ"

Thiều Trang |

"Tất cả các bạn trẻ đều cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thì sớm hay muộn chúng ta sẽ đạt được một Việt Nam phát triển và thịnh vượng như chúng ta mong muốn" - đó lời bộc bạch của TS Đoàn Quang Huy - giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), thành viên của Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (Global VYSA).

TPHCM mùng 1 Tết: Người dân nô nức đi chùa cầu an cho năm mới Nhâm Dần

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, một số ngôi chùa nổi tiếng rộn ràng không khí người dân đi du xuân và lễ chùa cầu an, cầu may.