Bố đưa con đến nhầm trường, học sinh lớp 1 ngơ ngác không nhận cô

Vân Trang |

Ngày 6.4, hơn 1 triệu học sinh từ lớp 1 - lớp 6 tại Hà Nội đã đến trường học trực tiếp. Sau gần 1 năm học online, cô trò chưa được gặp mặt nên việc đón tiếp có phần bỡ ngỡ. Thậm chí, có bậc phụ huynh còn đưa con đến nhầm trường.

Theo chủ trương của UBND thành phố và Sở GDĐT Hà Nội, bắt đầu từ sáng 6.4, các trường học tại 30 quận huyện đã chính thức tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6.

Với các bậc phụ huynh và các em học sinh, đây là niềm vui không tả xiết bởi vì các em đã quá mệt mỏi sau gần trọn 1 năm học online tại nhà vì dịch bệnh. Đặc biệt nhất là học sinh lớp 1, lớp 6 nội thành vì các em chưa được một lần đến trường, chưa biết mặt thầy cô, bạn bè.

Háo em học sinh lớp 1 háo hức, phấn khởi trong ngày đầu được đi học. Ảnh: Hải Nguyễn
Các em học sinh lớp 1 háo hức, phấn khởi trong ngày đầu được đi học. Ảnh: Hải Nguyễn
Các em học sinh lớp 1A1 Trường TH - THCS - THPT Khương Hạ (Thanh Xuân) xếp hàng ngay ngắn để vào lớp học.
Học sinh lớp 1A1 Trường TH - THCS - THPT Khương Hạ (Thanh Xuân) xếp hàng ngay ngắn để vào lớp học. Ảnh: Hải Nguyễn

Tuy nhiên, có trường hợp hi hữu đã xảy ra tại Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm). Một học sinh lớp 1 hoang mang khi lần đầu đến trường, ngơ ngác tìm lớp, lại không quen cô giáo nào.

Khi được các cô hỏi thì em trả lời học lớp 1G nhưng lại khẳng định cô giáo chủ nhiệm lớp 1G không phải cô giáo của mình. Sau khi hỏi tên em học sinh, cô giáo chủ nhiệm cũng cho biết, trong lớp không có trường hợp nào tên như vậy.

Cô giáo xin phép học sinh kiểm tra sách vở thì không ghi tên trường lớp. May mắn em vẫn nhớ số điện thoại phụ huynh. Sau khi liên lạc với phụ huynh em nhỏ, cô giáo mới biết, thì ra... bố đưa con đến nhầm trường.

 
Cô giáo trò chuyện với học sinh đến nhầm trường trong lúc chờ bố đến đón lại. Ảnh: Tào Nga

Theo ghi nhận của Lao Động, tại hầu hết các trường, giáo viên đã có mặt từ sáng sớm, trực sẵn ở cổng trường, hỗ trợ các em học sinh vào lớp học. Các em học sinh lớp 1 chưa quen trường, chưa quen lớp nên được các thầy cô đón tận tay và hướng dẫn vào lớp học.

Tại Trường Trường TH - THCS - THPT Khương Hạ (Thanh Xuân), do học sinh lớp 1 lần đầu đến trường nên trường đã bố trí giáo viên cầm bảng lớp và tên cô giáo để học sinh dễ nhận biết. Sau đó, các em được giáo viên đưa về từng lớp học.

Cô Nguyễn Phương Liên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Tôi thật sự rất vui khi được đón các em quay trở lại trường học trực tiếp. Tôi và các thầy cô đã chuẩn bị mọi phương án để sẵn sàng đón các em trong điều kiện an toàn nhất".

Em Mai Tuấn Dũng - học sinh lớp 1G Trường Tiểu học Dịch Vọng A thổ lộ: "Hôm nay đến trường con rất vui. Bình thường con học trên zoom đã vui rồi, nhưng hôm nay đến trường con còn vui hơn nữa vì con được gặp bạn và được chơi với các bạn bè".

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh, học sinh thao thức mất ngủ ngày đi học trở lại

Nhóm PV |

Trước ngày học sinh lớp 1-6 đi học trở lại, nhiều phụ huynh đã thao thức đến mất ngủ. Trong khi đó, các em học sinh cũng bày tỏ niềm vui trong ngày đầu được trở lại trường.

Gần 1 năm học online, học sinh khối 1-6 nội thành Hà Nội đã được đến trường

Nhóm PV |

Hà Nội - Sau gần một năm ròng rã học online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 6.4 học sinh khối 1-6 nội thành đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Giáo viên, phụ huynh, học sinh ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và mong ước về một năm học thành công.

Bật mí những điều học sinh không muốn tâm sự cùng phụ huynh

Thiều Trang - Tường Vân |

Tình trạng học tập, kết quả sau mỗi kỳ thi, tình yêu học trò... là những điều mà hầu hết học sinh không muốn tâm sự với bố mẹ. Các em cho rằng, bố mẹ quá bận bịu và chưa dành nhiều thời gian cho mình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phụ huynh, học sinh thao thức mất ngủ ngày đi học trở lại

Nhóm PV |

Trước ngày học sinh lớp 1-6 đi học trở lại, nhiều phụ huynh đã thao thức đến mất ngủ. Trong khi đó, các em học sinh cũng bày tỏ niềm vui trong ngày đầu được trở lại trường.

Gần 1 năm học online, học sinh khối 1-6 nội thành Hà Nội đã được đến trường

Nhóm PV |

Hà Nội - Sau gần một năm ròng rã học online để phòng chống dịch COVID-19, ngày 6.4 học sinh khối 1-6 nội thành đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Giáo viên, phụ huynh, học sinh ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và mong ước về một năm học thành công.

Bật mí những điều học sinh không muốn tâm sự cùng phụ huynh

Thiều Trang - Tường Vân |

Tình trạng học tập, kết quả sau mỗi kỳ thi, tình yêu học trò... là những điều mà hầu hết học sinh không muốn tâm sự với bố mẹ. Các em cho rằng, bố mẹ quá bận bịu và chưa dành nhiều thời gian cho mình.