Chiều nay (17.12), tại Hải Dương, đại diện Quỹ TLV Lao Động và đại diện VTC Game - VTC Intecom đã tới thăm và trao số quà trên tới Cường và gia đình. Ông Vũ Đình Nở - bố Cường - cho biết: “Cháu nó thiệt thòi từ khi mới sinh ra, lại mồ côi mẹ từ nhỏ nên tôi chỉ cho cháu học đến hết lớp 9.
Biết cháu đam mê công nghệ thông tin, nhưng gia cảnh khó khăn, chị cháu cũng bị khuyết tật bẩm sinh, một mình tôi gồng gánh 3 đứa con nên cũng không có điều kiện quan tâm nhiều đến cháu. Nay, được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thế này, tôi rất cảm ơn”.
Hý hoáy với chiếc máy tính được tặng, Cường phấn khởi: “Em cứ ước mãi và hôm nay ước mơ đã trở thành hiện thực. Chiếc máy tính do VTC Game - VTC Intecom trao tặng là món quà rất quý, rất ý nghĩa với em. Em sẽ giữ gìn và sử dụng hiệu quả món quà các anh, chị tặng”.
Cường cho biết, từ khi báo đăng, Cường cũng nhận được sự hỏi thăm, động viên và sẻ chia kịp thời từ một số bạn đọc. Thông qua Báo Lao Động, chàng trai 1m Vũ Đình Cường cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã gửi tiền qua Quỹ TLV Lao Động giúp đỡ Cường và gia đình.