Đoàn đến thăm là anh Lê Đức Hà, công nhân xưởng sản xuất Hà Nội của Cty Datapost.
Gia đình anh Hà có hoàn cảnh khó khăn, con trai anh năm nay 11 tuổi bị bại não ngay từ khi sinh ra, không thể tự phục vụ và sống độc lập. 11 năm qua vợ anh Hà phải nghỉ việc ở nhà để dành toàn thời gian chăm sóc con, do đó mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông cậy vào đồng lương công nhân của anh.
Hoàn cảnh tiếp theo mà đoàn đến thăm là gia đình chị Hứa Thị Thu Huyền, công nhân khai thác Bưu cục phát Đống Đa, Bưu điện TP Hà Nội, gia đình chị Huyền gồm 9 người sống trong căn hộ tập thể cũ kỹ, chật hẹp. 11 năm trước, từ một người khỏe mạnh, chồng chị bị tai nạn dẫn đến liệt nửa người không thể làm bất cứ công việc gì. Chị Huyền trở thành chỗ dựa và trụ cột trong gia đình để chăm lo cho chồng và hai con đang tuổi ăn tuổi học.
Trường hợp cuối cùng đoàn đến thăm là gia đình chị Nguyễn Tùng Phương, công nhân Bưu cục phát Bưu điện huyện Đan Phương, Bưu điện TP Hà Nội.
Chị Phương bị suy thận mãn mãn tính đã 12 năm, phải chạy thận 3 lần một tuần. Từ năm 2018 đến nay, do biến chứng của căn bệnh nên hai mắt chị Phương mờ dần cần có người bên cạnh hỗ trợ, chăm sóc. Kể từ khi chị bị bệnh, chồng chị phải xin nghỉ việc về tìm việc làm gần nhà để có thời gian đưa chị thường xuyên vào bệnh viện nên kinh tế rất eo hẹp.
Thăm hỏi, tặng quà các gia đình, thay mặt lãnh đạo TCty, Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Lê Thị Hà gửi lời động viên và sẻ chia sâu sắc đến các cá nhân và gia đình người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Phó Chủ tịch Công đoàn chúc các và gia đình có thật nhiều sức khỏe để lạc quan vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.