Chồng chị Nguyễn Thị Hiền là thiếu tá Lê Bá Sản - quân nhân chuyên nghiệp phòng kỹ thuật, Lữ đoàn 602, Bộ tham mưu Hải quân. Chị Hiền là y sĩ, làm việc ở trạm y tế xã Nam Sơn. Vợ chồng chị có 2 con trai. Gia đình chị ở cùng bố mẹ trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 16 m2.
Trước hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, Ban Công đoàn Quốc phòng đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn theo quy định. Số tiền 80 triệu đồng từ tổ chức Công đoàn cùng với sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, gia đình anh chị có thêm quyết tâm để xây dựng ngôi nhà trên mảnh đất 80 m2 do bố mẹ cho từ năm 2002, khi ở đây chỉ là cánh đồng.
Tháng 3.2022, anh chị khởi công xây nhà. Không may, ngôi nhà đang trong thời gian thi công thì anh Sản đột ngột qua đời. Dù đau buồn đến tột cùng nhưng với sự động viên, giúp đỡ của Công đoàn cũng như sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn nơi anh Sản công tác, chị Hiền đã nghị lực vượt qua khó khăn.
Đến cuối tháng 11.2022, ngôi nhà được khánh thành. Niềm vui được nhân lên khi con trai lớn của anh chị vừa thi đỗ Đại học Hàng hải, con trai bé học lớp 8. Cả 2 cháu đều thông minh, học giỏi và biết chia sẻ việc nhà với mẹ.

Chia sẻ với chúng tôi nhân dịp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và Công đoàn tới thăm ngày 14.9, chị Nguyễn Thị Hiền xúc động nói: "Cuộc sống của 3 mẹ con được như bây giờ là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn, của Ban Công đoàn Quốc phòng. Mẹ con tôi được ở trong ngôi nhà mới, ấm áp tình đồng đội - đó cũng là động lực để tôi công tác tốt, để các con tôi phấn đấu học giỏi".