Nghệ An: Trao tặng công trình mái che cho gia đình Mẹ Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Công đoàn Công an huyện Đô Lương - Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An vừa trao tặng công trình mái che cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Loan - Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Trung tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: Trong thời qua, Công an huyện Đô Lương đã thực hiện chuỗi hoạt động tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng trong và ngoài địa bàn. Việc này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.

Hoạt động góp phần lan toả, chung tay xây dựng vì cộng đồng không một ai bị bỏ lại phía sau; hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2022).

Những hoạt động ý nghĩa, nhân văn càng tô thắm, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng bền chặt, gần gũi.

 
Công đoàn Công an huyện Đô Lương trao tặng công trình cho mẹ  Nguyễn Thị Loan - Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Trung.

Thay mặt cấp uỷ, chính quyền, Bí thư Đảng bộ xã Trù Sơn, ông Võ Công Hà, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo, Chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đô Lương đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Trù Sơn.

Hoạt động của Công an huyện Đô Lương đã góp phần chung tay cùng Đảng bộ xã Trù Sơn tri ân thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do dân tộc. Cấp ủy, chính quyền xã Trù Sơn sẽ kế thừa, phát huy sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp để tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện Đô Lương nói chung, xã Trù Sơn nói riêng trong thời gian tới.

Trước đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Đô Lương phối hợp Công an xã Trù Sơn đã tổ chức các hoạt động dọn dẹp, hỗ trợ xây dựng công trình mái che cho gia đình Mẹ Nguyễn Thị Loan.

Các hoạt động dọn dẹp, hỗ trợ xây dựng công trình mái che.
Các hoạt động dọn dẹp, hỗ trợ xây dựng công trình mái che.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Lãnh đạo, Chỉ huy, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đô Lương đã tích cực tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện với 75 lượt người đăng ký hiến được 70 đơn vị máu.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma - người 29 năm mặc áo của con, đã không còn trên đời

Tường Minh |

Đà Nẵng Gặp lại ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng, chúng tôi mới hay bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Phan Văn Sự - người suốt 29 năm giữ bên mình chiếc áo kỷ vật của con đã không còn trên cõi đời.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi

Hoàng Văn Minh |

Gặp lại ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa Thành phố Đà Nẵng - tôi mới hay bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Phan Văn Sự - người suốt 29 năm mặc chiếc áo di vật của con đã không còn trên cõi đời. Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi.

Rưng rưng hạnh phúc của mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Hoàng Văn Minh |

Dẫn chúng tôi lên bàn thờ để thắp hương cho liệt sĩ Lê Văn Sanh trong mùa lễ trọng 27.7, mẹ Đặng Thị Nhung, năm nay tròn 80 tuổi rưng rưng nhìn lên di ảnh của con thầm thì: “Vui chưa, lại có người đến thăm…”. Nói rồi mẹ khóc thành tiếng, cảm giác như nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên dù đã tròn 34 năm mất con kể từ sự kiện Gạc Ma năm 1988.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma - người 29 năm mặc áo của con, đã không còn trên đời

Tường Minh |

Đà Nẵng Gặp lại ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng, chúng tôi mới hay bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Phan Văn Sự - người suốt 29 năm giữ bên mình chiếc áo kỷ vật của con đã không còn trên cõi đời.

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi

Hoàng Văn Minh |

Gặp lại ông Nguyễn Văn Tấn - Trưởng ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa Thành phố Đà Nẵng - tôi mới hay bà Lê Thị Muộn, mẹ của liệt sĩ Gạc Ma Phan Văn Sự - người suốt 29 năm mặc chiếc áo di vật của con đã không còn trên cõi đời. Mẹ liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng ngày một vắng đi.

Rưng rưng hạnh phúc của mẹ liệt sĩ Gạc Ma

Hoàng Văn Minh |

Dẫn chúng tôi lên bàn thờ để thắp hương cho liệt sĩ Lê Văn Sanh trong mùa lễ trọng 27.7, mẹ Đặng Thị Nhung, năm nay tròn 80 tuổi rưng rưng nhìn lên di ảnh của con thầm thì: “Vui chưa, lại có người đến thăm…”. Nói rồi mẹ khóc thành tiếng, cảm giác như nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên dù đã tròn 34 năm mất con kể từ sự kiện Gạc Ma năm 1988.