Vài năm gần đây Giao Thủy đang đứng trước nguy cơ trôi cả làng ra biển Đông vì nạn sạt lở.
Lở bồi của những con sông Miền Trung là chuyện ngàn năm qua, nhưng câu chuyện trôi cả làng trên vùng đất Giao Thủy thuộc phía huyện Đại Lộc sâu vào đến hơn 20 mét trong mùa lũ vừa rồi lại là chuyện gần như chưa từng có. Từ một ngôi làng trù phú, hôm nay làng Giao Thủy xơ xác. Những khu dân cư chơ vơ bên bờ vực triền sông Thu Bồn lở lói. Ước tính của người dân, vài năm qua đã có gần 170ha đất, nguồn sống dân làng, trôi về biển cả. Chính quyền địa phương hỗ trợ nhiều hộ dân di dời, nhưng càng đi, sông càng đuổi theo. Hàng trăm hộ dân sống trong thấp thỏm lo âu.
Một bô lão (trú thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa) cho biết, vùng này ven sông đều trồng tre bảo vệ bờ, nhưng vài năm gần đây, lũ mạnh cuốn gần hết những lũy tre dày kín trước đây. Chưa bao giờ sông Thu Bồn gặm sâu vào khu dân cư đến vậy. Hiện mép nước tiếp tục chỉ còn cách nhà cửa của hàng chục hộ dân vài mươi mét; những nơi từng là đất sản xuất của người dân thì nay trở thành lòng sông sâu hoắm, tạo nên những bờ vực cao từ 2-3m. Ông Hùng, Trưởng thôn Giao Thủy cho biết, lũ vừa rồi, làng bị sạt dài hơn 300m đất. “Tương lai, không có kè giữ bờ, thì cả làng sẽ bị cuốn trôi ra biển” - ông Hùng lo lắng.
Bức xúc trước cảnh “tang điền biến vi thương hải”, dân làng đã gửi nhiều thỉnh nguyện thư cầu khẩn đến các cấp, nhưng gần như không có một động thái hồi đáp. Chính quyền địa phương thì than rằng: “Đã nhiều lần báo cáo gửi tỉnh đề nghị bố trí vốn đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Vu Gia, Thu Bồn bảo vệ khu dân cư. Tuy vậy xây dựng 1km kè chống sạt lở ước cần kinh phí từ 30-40 tỉ đồng, thì phải tốn cả núi tiền”. Nói vậy có nghĩa là gần như không có lối thoát cho làng Giao Thủy. Hiện giải pháp trước mắt người dân chỉ còn biết tự bảo vệ mình bằng lũy tre chống sạt và ngóng chờ một phép mầu đến từ tỉnh hay Trung ương.