Lại khổ với... thông quan

CAO HÙNG |

Liên tục những ngày cuối tháng 7 này, hàng trăm doanh nghiệp (DN) chế biến và xuất khẩu hạt điều đã phải... kêu trời, bởi hàng loạt thay đổi thủ tục thông quan hàng hoá của ngành hải quan (HQ).

Thay vì trước đây, DN được phép làm thủ tục khai báo HQ và kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu, nơi hàng đến (một cửa) thông qua Chi cục HQ tại TPHCM, với thời gian và thủ tục thông quan nhanh chóng. Nay, bắt buộc phải khai báo HQ tại Chi cục HQ của tỉnh/TP nơi DN đặt cơ sở sản xuất (Bình Phước, Đồng Nai...).

Quy định mới này đã phát sinh thêm một cửa thứ 2, vì việc kiểm dịch thực vật vẫn bắt buộc thực hiện tại TPHCM. Tuy nhiên, cơ quan kiểm dịch thực vật Vùng II không thể lấy mẫu kiểm dịch ngay khi hàng về tới cảng TPHCM, mà phải đợi hàng hoá đã kiểm tra xong, bởi Chi cục HQ tỉnh/TP nơi DN đặt cơ sở sản xuất, thì mới tiến hành lấy mẫu kiểm dịch. Như vậy, một lô hàng sẽ phải được vận chuyển từ TPHCM đi các tỉnh/TP có liên quan (để thông quan) và có thể, từ các tỉnh/TP kéo về TPHCM (để kiểm dịch). Sau đó, lại quay ngược lại các tỉnh/TP (để nhập kho đưa vào sản xuất). Điều này gây lãng phí thời gian và chi phí liên quan cho DN và xã hội (như gia tăng chi phí lưu công, lưu bãi; gia tăng thời gian vận chuyển hàng hoá từ cảng về kho DN; trì hoãn thời gian xếp dỡ và tiến độ sản xuất, giao hàng cho khách v.v...).

Theo ông Đặng Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Hiệp hội điều VN: Sở dĩ xuất hiện tình trạng trên là do ngành HQ căn cứ công văn số 4828/TCHQ-GSQL ngày 27.6.2017 và công văn số 4824/TCHQ-GSQL ngày 20.7.2017 của Tổng cục HQ, về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện thông tin từ các DN chế biến điều cho biết: Hàng trăm container điều thô nhập khẩu và điều nhân xuất khẩu, về tới cảng TPHCM đã buộc phải lưu công, lưu bãi chờ thông quan, theo quy định của 2 công văn trên. Rõ ràng, thủ tục hành chính phải thông thoáng, tạo điều kiện cho DN hoạt động; trái lại, ở đây, các quy định mới lại gây trở ngại cho các DN. Lẽ ra, phải cho DN ngành điều được linh hoạt chọn lựa khai báo HQ tại Chi cục HQ TPHCM hoặc Chi cục HQ của tỉnh/TP nơi DN đặt cơ sở sản xuất, tuỳ theo điều kiện thực tế của mỗi DN. Ở đây, người ta lại... vẽ thêm thủ tục một cách cứng nhắc, máy móc... Chả trách, DN kêu khổ!

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tìm chìa khóa mở kho báu

LÊ THANH NGUYÊN |

Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, vùng châu thổ Cửu Long đã tự phát xuất hiện dịch vụ du lịch miệt vườn, sông nước, nay quen gọi là du lịch sinh thái... Trên mảnh đất quê nhà người nông dân đã biết khai thác lợi thế “cây nhà lá vườn” kết hợp với vận dụng phong tục tập quán, văn hóa bản địa… nhanh chóng tiếp cận với lĩnh vực công nghiệp không khói. Một tiềm năng mới được mở ra và cơ hội cho người nông dân tăng thêm nguồn thu nhập, tạo thế cho một bộ phận không nhỏ hộ nông dân bước qua số phận bán mặt cho đất, bán cật cho trời.

Kê toa nhầm hay “nhèm”?

THẨM HỒNG THỤY |

Câu chuyện nhiều bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Trung ương phát hiện ra toa thuốc được bác sĩ kê đơn có một số loại thực phẩm chức năng (TPCN) với khoản tiền phải chi trả lên đến hàng triệu đồng không phải là chuyện mới.

Kẹt cứng!

XUÂN NHÀN |

Quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc (GĐ), phó GĐ sở giáo dục - đào tạo (GDĐT) ban hành kèm theo Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31.12.2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đang đẩy các địa phương (ở đây là Bình Định) vào tình trạng mắc kẹt. 

Phát mệt vì... quan liêu

CAO HÙNG |

Bà Nguyễn Thị Mai hợp đồng với Ban quản lý chợ Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận thuê kiốt số 4, với diện tích 6m2 để bán thịt gà, thịt heo và thịt bò đã nhiều năm qua (bà Mai đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với ngành nghề “bán thịt gà, thịt heo và thịt bò” từ năm 2008). Bỗng một ngày trong tháng 4.2017, đột ngột Ban quản lý chợ Phú Thủy thông báo chỉ cho bà Mai bán thịt gà, mà không được bán thịt heo và thịt bò (?). Lý do: Bà Mai bán thịt heo, thịt bò không đúng quy định khu vực đã sắp xếp.

Nỗi lo... “thịt lợn dã chiến”

THẨM HỒNG THỤY |

Giá lợn hơi đang rục rịch tăng, nhưng nhiều ý kiến lo ngại giá tăng không bền vững. Và cách đây hơn chục ngày trở về trước giá thịt lợn hơi rớt thảm hại, trong khi lượng thịt hơi trong dân còn nhiều. Có những hộ không còn cách nào khác đã phải “tự giải cứu” bằng cách mổ lợn rồi mang ra sạp dã chiến ven đường bán.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tìm chìa khóa mở kho báu

LÊ THANH NGUYÊN |

Những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, vùng châu thổ Cửu Long đã tự phát xuất hiện dịch vụ du lịch miệt vườn, sông nước, nay quen gọi là du lịch sinh thái... Trên mảnh đất quê nhà người nông dân đã biết khai thác lợi thế “cây nhà lá vườn” kết hợp với vận dụng phong tục tập quán, văn hóa bản địa… nhanh chóng tiếp cận với lĩnh vực công nghiệp không khói. Một tiềm năng mới được mở ra và cơ hội cho người nông dân tăng thêm nguồn thu nhập, tạo thế cho một bộ phận không nhỏ hộ nông dân bước qua số phận bán mặt cho đất, bán cật cho trời.

Kê toa nhầm hay “nhèm”?

THẨM HỒNG THỤY |

Câu chuyện nhiều bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Trung ương phát hiện ra toa thuốc được bác sĩ kê đơn có một số loại thực phẩm chức năng (TPCN) với khoản tiền phải chi trả lên đến hàng triệu đồng không phải là chuyện mới.

Kẹt cứng!

XUÂN NHÀN |

Quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc (GĐ), phó GĐ sở giáo dục - đào tạo (GDĐT) ban hành kèm theo Quyết định 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31.12.2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đang đẩy các địa phương (ở đây là Bình Định) vào tình trạng mắc kẹt. 

Phát mệt vì... quan liêu

CAO HÙNG |

Bà Nguyễn Thị Mai hợp đồng với Ban quản lý chợ Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận thuê kiốt số 4, với diện tích 6m2 để bán thịt gà, thịt heo và thịt bò đã nhiều năm qua (bà Mai đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với ngành nghề “bán thịt gà, thịt heo và thịt bò” từ năm 2008). Bỗng một ngày trong tháng 4.2017, đột ngột Ban quản lý chợ Phú Thủy thông báo chỉ cho bà Mai bán thịt gà, mà không được bán thịt heo và thịt bò (?). Lý do: Bà Mai bán thịt heo, thịt bò không đúng quy định khu vực đã sắp xếp.

Nỗi lo... “thịt lợn dã chiến”

THẨM HỒNG THỤY |

Giá lợn hơi đang rục rịch tăng, nhưng nhiều ý kiến lo ngại giá tăng không bền vững. Và cách đây hơn chục ngày trở về trước giá thịt lợn hơi rớt thảm hại, trong khi lượng thịt hơi trong dân còn nhiều. Có những hộ không còn cách nào khác đã phải “tự giải cứu” bằng cách mổ lợn rồi mang ra sạp dã chiến ven đường bán.