Khẩn khoản “xin” nước

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Bước vào vài ngày đầu hè, hàng trăm ngàn dân Đà Nẵng lại khốn khổ với nước sinh hoạt nhiễm mặn. 

Cty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đề nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp can thiệp với các cơ quan liên quan về điều tiết hoạt động các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn để ngăn nhiễm mặn thâm nhập sâu vào lưu vực sông Cầu Đỏ. Theo báo cáo của Dawaco, từ ngày 31.8 đến nay, nguồn nước thô tại cửa thu nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ có độ mặn thường xuyên dao động ở mức 260 - 2.000mg/l, trong khi tiêu chuẩn nước sinh hoạt là 250mg/l. Để đáp ứng khả dĩ nhu cầu của người dân, Cty cấp nước đã phải phối trộn nhiều nguồn nước để giảm độ mặn, tuy nhiên, công suất cấp nước sạch vẫn giảm đến 50.000 đến 70.000m3/ngày, khiến khu vực cuối nguồn như các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Liên Chiểu nhận nước rất yếu.

Theo ông Hồ Hương - Tổng Giám đốc Cty cấp nước - cho biết: Nhà máy cấp nước chính Cầu Đỏ sẽ ngừng hoạt động, nếu Trạm thu nước An Trạch có mực nước dưới 1,4m. Trong khi đó, số liệu quan trắc những ngày qua cho thấy, mực nước tại đây nhiều thời điểm chỉ còn 0,8m. Hơn thế, kết quả quan trắc tại Trạm khí tượng thủy văn Ái Nghĩa trên sông Vu Gia - “mỏ nước” đầu nguồn hiện mực nước chỉ còn 2,52m, thấp hơn trung bình 3,51m so với cùng kỳ nhiều năm. Cả hai chỉ tiêu quan trắc trên cảnh báo khả năng nhiễm mặn nguồn nước sinh hoạt cho cư dân Đà Nẵng chưa có điểm dừng. Dawaco đã có văn bản khẩn khoản đề nghị chính quyền thành phố có giải pháp can thiệp với các cơ quan liên quan điều tiết hoạt động của các nhà máy thủy điện nhằm bảo đảm ổn định nguồn nước sinh hoạt cho hơn 1 triệu dân của thành phố.

Hiện các nhà máy thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia là A Vương, Sông Bung 2, 3, 4, 5, 6 và Đắk My 4 đã chi phối quan trọng nguồn nước cấp cho hạ du. Trong đó, thủy điện Đắk My 4 đã cắt tiệt dòng Đắk My - nhánh chính của dòng Vu Gia để đổ về sông Thu Bồn, tận dụng độ chênh lệch cao, phát điện đã khiến cho tình trạng thâm hụt nguồn cung cho dòng Vu Gia trở nên trầm trọng. Tình trạng tranh chấp nguồn nước giữa Đà Nẵng và các Nhà máy thủy điện đầu nguồn mỗi năm một căng thẳng và nhiều lần được kêu đến Thủ tướng. Tuy vậy vì lợi ích riêng, các đơn vị thủy điện có liên quan vẫn không mảy may “động lòng” xả đủ lượng nước về dòng cũ theo chỉ đạo của Chính phủ lẫn yêu cầu từ Đà Nẵng. Chẳng lẽ bó tay?

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Trong “nguy” có “cơ”

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc Cty chuyển phát nhanh GNN (GNN Express) ngừng hoạt động và mất khả năng chi trả, theo đó hơn 5,5 tỉ đồng tiền hàng thu hộ (COD) các shop bán hàng online mờ mịt chưa biết sẽ được GNN giải quyết như thế nào?

Để sản xuất rải vụ thành công

Lê Như Giang |

Rải vụ được coi là một trong những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trái cây chính vụ sản lượng lớn, nên thường rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”.

Bỏ ngỏ lao động ngư phủ

NHẬT HỒ |

Cuối tháng 7, Trịnh Hoài T và Danh Thanh H cùng ngụ tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đến Bạc Liêu. Ăn nhậu thả ga với bạn bè, cuối cùng cả hai trở thành con nợ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong “nguy” có “cơ”

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc Cty chuyển phát nhanh GNN (GNN Express) ngừng hoạt động và mất khả năng chi trả, theo đó hơn 5,5 tỉ đồng tiền hàng thu hộ (COD) các shop bán hàng online mờ mịt chưa biết sẽ được GNN giải quyết như thế nào?

Để sản xuất rải vụ thành công

Lê Như Giang |

Rải vụ được coi là một trong những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trái cây chính vụ sản lượng lớn, nên thường rơi vào cảnh “được mùa, mất giá”.

Bỏ ngỏ lao động ngư phủ

NHẬT HỒ |

Cuối tháng 7, Trịnh Hoài T và Danh Thanh H cùng ngụ tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đến Bạc Liêu. Ăn nhậu thả ga với bạn bè, cuối cùng cả hai trở thành con nợ.