Mở trường học, giữ công nhân

T.THÚY |

Trong khi ở nhiều nơi CNLĐ phải chật vật tìm nơi gửi con ở những nhà trẻ tư và nơm nớp nỗi lo bạo hành thì một DN ở Khánh Hòa xây trường giữ trẻ cho NLĐ. Đặc biệt hơn, ngôi trường đó do CĐ Cty đứng ra tổ chức mọi hoạt động với mục tiêu duy nhất là “Tốt cho con, yên tâm cho cha mẹ”.

6h30 sáng, chị Lê Thị My Châu (P.Cam Linh, TP.Cam Ranh) là công nhân Cty TNHH thực phẩm Mãi Tín (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) cùng cậu con trai hơn 2 tuổi lẫm chẫm bước về phía lớp học trong Cty mẹ mà cậu đã quen thuộc từ lúc biết đi. Cũng như chị Châu, nhiều chị em trong Cty sáng nào cũng mẹ đi vào nhà máy, con vào lớp học. Ngôi trường khang trang sạch đẹp nằm trên cao trong khuôn viên Mãi Tín là nơi chăm sóc và nuôi dạy gần 100 cháu từ 18-36 tháng tuổi là con của CNLĐ trong Cty.

Tháng 4.2014, Trường Mầm non Mãi Tín ra đời từ ý tưởng của lãnh đạo DN với mong muốn tạo dấu ấn thu hút lao động, giải tỏa bức xúc của NLĐ về nơi gửi trẻ để yên tâm công tác. Chị Trần Thị Mỹ - Phó Chủ tịch CĐ Cty Mãi Tín - cho biết: Sau khi tiếp nhận, CĐ tuyển 5 giáo viên có chuyên môn và đạo đức tốt, tổ chức thành 2 lớp giữ trẻ từ 18-24 tháng và 24-36 tháng. Hằng tháng Cty trích hơn 30 triệu đồng từ doanh thu để chi trả lương, điện, nước. Công nhân gửi con đóng tiền ăn 370.000 đồng/tháng và không phải trả thêm bất cứ khoản nào. Trường hoạt động đảm bảo đúng quy định của Bộ GDĐT dành cho trẻ mầm non.

Chị Nguyễn Thị Hằng - công nhân bộ phận sản xuất - chia sẻ: “2 con em đều học ở đây. Mẹ vào ca giờ nào đưa con đi giờ đó nên rất tiện. Dù đi làm nhưng em có thể quan sát trực tiếp cô giáo chăm sóc con vào giờ nghỉ trưa hoặc gián tiếp qua hệ thống camera được cài đặt qua điện thoại”. Từng gửi con ở nhiều nơi, chị Hằng có sự so sánh “trời nóng cháu có máy lạnh, có giường nằm riêng sạch sẽ. Đồ ăn của các cháu, cha mẹ đóng bao nhiêu mua bấy nhiêu, các cô chăm cháu nhiệt tình, ngày con ốm đau cũng có thể chạy sang nhìn con chút, tốt hơn nhiều so với khi gửi cháu ở ngoài trước đây”. Không chỉ an tâm về tinh thần, với mức lương bình quân 4 triệu đồng/tháng, trừ học phí của con gần 400.000 đồng, công nhân tiết kiệm thêm được khá nhiều, phấn chấn làm việc.

Phát biểu tại lễ khởi công khu thiết chế văn hóa tại KCN Suối Dầu mới đây, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa - đã nhấn mạnh việc xây dựng các khu thiết chế cho công nhân cần sự chung tay của cả cộng đồng DN và NLĐ. Theo ông Tuân, "dù các cấp đã nỗ lực nhưng phải chuẩn bị phần đất dự trữ để xây dựng nhà công nhân trong đó có nhà trẻ và trường mẫu giáo, vì hiện trên địa bàn Suối Tân thì quá ngưỡng, các cô không thể đảm bảo phục vụ hết con em trong KCN. Về lâu dài công nhân cần gắn bó với nhà máy; không còn sáng đi chiều về mà là ăn ở cùng sinh hoạt với nhà máy thì mới đảm bảo được năng suất lao động và giữ sức khỏe của NLĐ".

T.THÚY
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".