Trận đấu giữa Malaysia và Indonesia luôn là trận đấu có sức nóng kinh khủng từ khán đài tới sân cỏ. Chảo lửa Bung Karno gần 100.000 chỗ ngồi hôm nay (05.09) đã không còn một chỗ ngồi.
Dưới sân trận đấu cũng diễn ra kịch tính đúng như mong đợi. Phút 12, Beto ghi bàn mở tỷ số trận đấu, bắt đầu cho cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Bị dẫn trước, các học trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi ban bật, bóng ngắn và trung bình.
Sau nhiều lần hãm thành, phút 37, Sumareh dứt điểm gọn gàng gỡ hòa cho "những chú hổ vàng". Tuy nhiên, sau đó chỉ một phút, Beto hoàn tất cú đúp của mình sau tình huống xử lý quyết đoán. Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà Indonesia.
Bước sang hiệp hai, Malaysia chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ đâu. Nhưng đội chủ sân Bung Karno cũng sẵn sàng chơi pressing tốc độ cao, điều đó khiến trận đấu bị bẻ vụn bởi những pha phạm lỗi liên tiếp.
Phút 67, Malaysia bất ngờ có được bàn san bằng tỷ số nhờ công của Syafiq Ahmad. Không chấp nhận kết quả hòa, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng suốt thời gian còn lại của trận đấu.
Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì phút 90+6, cầu thủ gốc Gambia - Sumareh hoàn tất cú đúp sau tình huống băng ra sai lầm của thủ môn đối phương. Chung cuộc Malaysia giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia để tạm thời dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022.