Tối 26.3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Troussier đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 2,5 năm, sau hai trận thua liên tiếp của tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Gelora Bung Karno và Mỹ Đình.
Theo đó, hợp đồng của VFF và ông Troussier có điều khoản phải đưa tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Do vậy, khi tuyển Việt Nam không đạt được kết quả tốt, đôi bên quyết định dừng lại. Điều này đồng nghĩa với việc VFF không phải đền bù số tiền lên đến hơn 40 tỉ đồng cho chiến lược gia người Pháp.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Lao Động, với thiện chí làm việc giữa đôi bên, VFF sẽ hỗ trợ huấn luyện viên Troussier một phần kinh phí tương đương 3 tháng tiền lương (khoảng 4,5 tỉ đồng). Bởi trên lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.
Trước đó, trong trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã giăng khẩu hiệu "Troussier out" (tạm dịch: Ông Troussier từ chức đi), thể hiện sự chán nản và mất kiên nhẫn với chiến lược gia người Pháp bởi thành tích tệ hại của đội nhà.
Tiếp đến, sau khi trận đấu kết thúc, một nhóm cổ động viên khoảng 100 người đã chờ sẵn ở khu vực di chuyển của đội tuyển Việt Nam để bày tỏ sự phẫn nộ.
Anh Nguyễn Vân Cương (Ứng Hòa, Hà Nội) - một cổ động viên nhiệt tình của tuyển Việt Nam - chia sẻ với Lao Động: "Lúc này, tôi mong rằng các cầu thủ lấy lại tinh thần, hãy nhìn những gì cổ động viên vẫn tin tưởng, tới sân cổ vũ hôm qua. Từ đó làm động lực để trở lại và hướng đến chặng đường khó khăn sắp tới.
Tôi cũng mong lãnh đạo VFF cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm và xây dựng lại kế hoạch phát triển bóng đá đồng độ, trước mắt là cho đội tuyển quốc gia nam thời "hậu Troussier".