Ở trận đấu giữa U15 PVF và U15 An Giang, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông chỉ cần có 1 điểm trước đội bóng cuối bảng là sẽ giành vé đi tiếp. Quyết tâm cùng thực lực vượt trội đã giúp đội chủ nhà sớm có bàn mở tỉ số. Ngay phút 3, Thái Bá Đạt điền tên lên bảng tỉ số, mang về lợi thế cho U15 PVF.
Đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn thế trận nhờ hàng tiền vệ cơ động và cầm bóng tốt. Đến phút 37, tỉ số đã được nhân đôi sau bàn thắng của Trịnh Long Vũ. Tấm vé bán kết gần như cầm chắc trong tay thầy trò ông Nguyễn Duy Đông.
Bước sang hiệp 2, U15 An Giang vùng lên tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội bóng miền Tây chỉ đổi lại được 1 bàn thắng của chủ công Cao Thái An. Thậm chí, họ còn nhận thêm 1 bàn thua ở những phút cuối trận. Thắng chung cuộc 3-1, U15 PVF tiến bán kết, với ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, U15 An Giang rời giải mà không giành được điểm nào.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U15 HAGL và U15 Hà Nội cạnh tranh trực tiếp tấm vé còn lại. Đội bóng phố Núi nhiều hơn 1 điểm nên có lợi thế tâm lý và cả cách tiếp cận trận đấu. Các học trò của huấn luyện viên Phan Tôn Lợi còn làm tốt hơn khi Hoàng Minh Tiến ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 21.
Tuy nhiên, đó lại là bước ngoặt, ép U15 Hà Nội phải vùng lên, trong thế không còn gì để mất. Huấn luyện Lê Đức Tuấn yêu cầu U15 Hà Nội tràn lên tấn công nhằm có được ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Toan tính ấy đã thành công khi Trần Văn Vẫn quân bình tỉ số cho đại diện Thủ đô ở phút 32. Tình thế đi theo chiều hướng bất lợi đối với U15 HAGL.
Đội bóng phố Núi chọn lối chơi an toàn, quyết cầm hòa đối phương nhưng chính sự bị động lại khiến họ gặp nhiều nguy hiểm. Kịch tính của trận đấu diễn ra trong khoảng 5 phút cuối cùng của hiệp 2. Ở các phút 86 và 89, Đặng Gia Bảo và Lê Trí Phong liên tiếp lập công để ấn định cuộc lội ngược dòng với tỉ số 3-1 dành cho U15 Hà Nội.
Thắng trận, đội bóng Thủ đô lách qua khe cửa hẹp để tiến bước vào vòng bán kết với vị trí nhì bảng A.