Với tính chất một trận giao hữu mang tính thử nghiệm, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định giữ chân cho các trụ cột và tung ra sân rất nhiều cái tên mới. Các tuyển thủ "quen mặt" như Quang Hải, Hùng Dũng, Ngọc Hải hay Công Phượng không có tên trên ghế dự bị, không thi đấu trận này. Những Lê Minh Bình, Mai Xuân Quyết, Dụng Quang Nho bên phía U22 cũng không ra sân ngay từ đầu.
Trong khi đó, Giang Trần Quách Tân, Cao Văn Triền, Minh Tùng, Văn Việt, Minh Tùng, Tuấn Tài, Thanh Hào và Bùi Tấn Trường có lần đầu ra sân cho đội tuyển dưới thời ông Park. Tương tự, Thanh Bình và Công Đến cũng là những cái tên mới được trao cơ hội đá chính ở U22 Việt Nam.
Đúng như lời khẳng định từ trước trận đấu, các cầu thủ bên phía U22 dùng sức trẻ làm lợi thế, liên tục áp sát và sẵn sàng tranh chấp quyết liệt với đàn anh tại đội tuyển. "Nhạc trưởng" Hữu Thắng chơi ấn tượng, khi đá chững chạc tự tin cầm nhịp và dàn xếp nhiều pha tấn công ấn tượng. Đặc biệt, những pha phối hợp giữa anh và Huỳnh Công Đến luôn mang tính bất ngờ cao, một trong số đó đã trở thành bàn thắng ở phút 21.Bóng lần lượt qua chân Công Đến và Hữu Thắng, trước khi được thả đẹp cho Trần Văn Đạt thoát xuống, ghi bàn vào lưới Bùi Tấn Trường. Ở trong tình huống này, bộ đôi tân binh đội tuyển là Văn Việt và Xuân Cường mắc lỗi khi để cầu thủ trẻ của Hà Nội vượt qua khá dễ dàng.
Chấn thương của Hồ Tuấn Tài ngay từ đầu trận, vô tình tạo cơ hội thể hiện cho Hà Đức Chinh. Tiền đạo thuộc biên chế Đà Nẵng vào sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhờ sự ăn ý với đội trưởng Văn Quyết.Sau khi tiền đạo mang áo số 11 của đội tuyển Việt Nam ghi bàn gỡ hòa ở phút 26, anh và Đức Chinh liên tục tạo ra những tình huống "sóng gió" về phía khung thành Văn Toản. Sự ăn ý của bộ đôi Quyết - Chính có lẽ là một trong những thu hoạch lớn nhất của thầy Park ở trận đấu này.
Trong số các tân binh của đội tuyển, Cao Văn Triền và Văn Việt là những cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất. Tiền vệ của câu lạc bộ Sài Gòn không chỉ đảm bảo sức chiến đấu cho tuyến giữa, mà còn trực tiếp là cầu nối giữa hàng thủ và hàng công. Chính sự cơ động của Văn Triền đã đảm bảo cho hàng tiền vệ đội tuyển không quá lép vé trước những người đàn em. Trong khi đó, trung vệ Văn Việt có nhiều pha can thiệp chính xác, giải nguy cho đội tuyển trong hiệp 1.Đáng tiếc, tân binh của HAGL mắc sai lầm ngay đầu hiệp 2 khi phạm lỗi với Hữu Thắng, khiến đội tuyển chịu phạt đền. Chinh chủ công mang áo số 10 của U22 Việt Nam đã thành công trên chấm 11, một lần nữa giúp toàn đội vươn lên dẫn trước.
Bước sang hiệp 2, các đội bắt đầu thay người hàng loạt. Đội tuyển Việt Nam đưa nhiều trụ cột như Văn Toàn, Xuân Trường, Trọng Hoàng,... vào sân, tạo ra hiệu ứng tốt. Các pha phối hợp nhuần nhuyễn hơn và có nhiều hướng triển khai bóng hơn.Cũng từ một tình huống penalty ở phút 57, sau khi , Xuân Cường bị Văn Toản phạm lỗi trong vòng cấm địa, Xuân Trường đã đưa trận đấu trở về thế cân bằng.
Lại Penalty, Xuân Cường bị Văn Toản phạm lỗi sau pha xâm nhập vào vòng cấm địa. Xuân Trường thực hiện thành công. Tỷ số trận đấu là 2-2.
Thay nhiều tân binh bằng các tuyển thủ, đội tuyển Quốc gia chứng minh được chất kinh nghiệm trước đàn em. Phút 78, cầu thủ vào sân Phạm Xuân Mạnh có đường chọc khe thông minh để Đức Chinh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Lần đầu tiên trong trận đấu, tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước và cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
Khoảng cuối trận đấu, Xuân Trường và các đồng đội tại tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm, giảm nhịp độ trận đấu. Không còn Hữu Thắng và một vài cái tên tạo đột biến, U22 Việt Nam đành nhận thất bại chung cuộc.