U19 Việt Nam giành huy chương đồng U19 Đông Nam Á 2022 sau loạt sút luân lưu với tỉ số 5-3
Hết thời gian thi đấu chính thức! Hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 và sẽ bước vào loạt penalty để phân định thắng bại.
Khuất Văn Khang thực hiện thành công loạt sút đầu tiên. Sau đó, Văn Trường, Nhật Minh, Văn Tú, Đình Bắc đều hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Bên phía U19 Thái Lan, Buaphan là người duy nhất đá hỏng quả 11m của mình. Văn Bình đã đoán đúng hướng sút của cầu thủ áo số 5.
Phút 78: Hai đội chơi thận trọng và rình rập cơ hội. Những pha xử lý cuối cùng của tiền đạo hai đội đang rất thiếu chính xác.
Phút 54: Vào! U19 Việt Nam gỡ hòa.
Từ đường chuyền của Văn Trường, Quốc Việt di chuyển thông minh trước khi lốp bóng qua thủ môn Chommaphat, gỡ hòa cho U19 Việt Nam.
Phút 52: Anh Tú tung cú sút táo bạo từ xa, bóng đi căng nhưng thủ môn Chommaphat đã cản phá xuất sắc.
Hiệp 1 kết thúc. U19 Việt Nam có một hiệp đấu không tốt. Hàng thủ thiếu tập trung, vị trí của Hà Châu Phi đang là điểm yếu. Trên hàng công, các cầu thủ không tìm được kết nối. Cơ hội của U19 Việt Nam là rất ít, ngược lại, khung thành của chúng ta nhiều lần chao đảo trước những pha tấn công sắc bén của U19 Thái Lan.
Phút 42: Vào. U19 Thái Lan mở tỉ số.
Từ pha đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm nhưng hàng thủ U19 Việt Nam đã chọn sai điểm rơi. Bóng lập bập và 3 cầu thủ Thái Lan ập vào dứt điểm. Tận dụng khoảng trống, Sittha Boonlha dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Phút 41: Văn Trường thoát xuống từ đường chuyền dài của đồng đội. Anh chỉ còn đối mặt với thủ môn và khung thành trống, nhưng pha chạm bóng không như ý khiến cơ hội trôi đi đáng tiếc.
Phút 22: Bóng dội cột dọc khung thành U19 Việt Nam.
Praphanth thoát xuống và vượt qua Văn Bình. Tuy nhiên trước khung thành trống, anh dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc. May mắn đã cứu thua cho U19 Việt Nam.
Phút 15: U19 Việt Nam đang nỗ lực tìm phương án tấn công nhưng chưa tạo ra được pha bóng nguy hiểm nào về phía khung thành U19 Thái Lan.
Phút 2: Khamyok băng lên dứt điểm từ tuyến hai ở vị trí trống trải nhưng may mắn bóng đi vọt xà.
Phút 1: Trận đấu bắt đầu!
Các cầu thủ chuẩn bị ra sân:
Đội hình xuất phát
U19 Việt Nam: Văn Bình, Châu Phi, Văn Sơn, Anh Tú, Văn Tú, Văn Khang, Bảo Long, Hồng Phúc, Quốc Đạt, Đức Việt, Giản Tân.
U19 Thái Lan: Chommaphat Boonoet, Thawachai Inprakhon, Theekawin Chansri, Sittha Boonlha, Kakana Khamyok, Kasidit Kalasin, Panupong Wongpila, Thanawat Saipetch, Bukkoree Lemdee, Songkhramsamut Namphueng, Phanthamit Praphanth.
Thông tin trước trận
U19 Việt Nam cùng U19 Thái Lan lần lượt giành 2 vị trí dẫn đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á để trong mắt giới chuyên môn, khả năng gặp lại nhau trong trận chung kết là rất lớn. U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia có thống kê không ấn tượng tại bảng B, còn U19 Thái Lan gặp “hiện tượng” U19 Lào.
Các đội bước vào vòng bán kết với câu chuyện sau lưng là sự giận dữ của chủ nhà Indonesia, những người cho rằng, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã “chủ động bắt tay nhau” để loại U19 Indonesia. Và như vấn đề gì đó liên quan đến tâm linh, cả U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đều nhận thất bại, mức độ từ bất ngờ đến sốc. Thế nên, thay vì tái ngộ ở trận đấu để tranh chấp vinh quang, giờ đây, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ phải phân định thứ hạng mà bên chiến thắng có tấm huy chương đồng.
Thường thì ở các giải đấu có trận tranh huy chương đồng, cảm xúc với các đội bóng đã không còn vẹn nguyên. Tất nhiên, điều đó không hẳn sẽ xảy ra với các đội bóng bị đánh giá thấp hơn vì huy chương đồng vẫn là thành quả ghi nhận nỗ lực của họ, nhưng với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đến từ nền bóng đá mạnh trong khu vực, “tranh hạng 3 bị coi là một thất bại”.
Tìm kiếm danh dự ở trận đấu này có khác gì việc “2 kẻ có tội” phải quay ra “xưng tội” bằng giải quyết nhau trước sự chứng kiến của chủ nhà? Vậy nên, cứ coi như đây là một bài kiểm tra khác liên quan đến tâm lý dành cho các cầu thủ trẻ.