U16 Indonesia đã có lần thứ 2 vô địch Đông Nam Á, sau trận thắng 1-0 trước U16 Việt Nam tối 12.8. Đây là trận đấu diễn ra rất căng thẳng, đặc biệt trong những phút cuối trận. Huấn luyện viên U16 Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn thậm chí đã nhận thẻ đỏ vì những phản ứng quá mức.
Để chúc mừng thành tích của đội nhà, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã thưởng cho đội U16 Indonesia 500 triệu rupiah (800 triệu đồng). “Đội tuyển U16 Indonesia đã thi đấu tuyệt vời. Điều này không thể tách rời khỏi những đóng góp của huấn luyện viên Bima Sakti. Các cầu thủ đã cống hiến những gì tốt nhất cho người dân Indonesia”, chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan chia sẻ.
Tính luôn cả 250 triệu rupiah trước đó, đội U16 Indonesia đã được thưởng 750 triệu rupiah (1,2 tỉ đồng), cho thành tích vô địch Giải U16 Đông Nam Á. Kết quả này đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Indonesia, trong bối cảnh các đội tuyển khác liên tục thất bại.
Bên cạnh việc thưởng tiền, PSSI và Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia lên kế hoạch chuẩn bị cho đội U16 Indonesia hướng đến SEA Games năm 2025 và 2027. “Tôi và chủ tịch PSSI có kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng các cầu thủ này để họ phát triển, chuẩn bị cho SEA Games 2025, 2027”, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Zainudin Amali cho biết.
Ông Amali nhấn mạnh thành tích của U16 Indonesia là điều rất đáng tự hào, vì thế ông hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được đà thăng tiến, để tạo nên đội tuyển mạnh trong tương lai.