Mới đây, truyền thông Đông Nam Á được dịp bàn tán khi tiền vệ Thanawat Suengchitthawon được điền tên vào danh sách dự Premier League của Leicester City. Để lại dấu ấn với pha…đá hỏng phạt đền ở loạt trận giao hữu, nhưng Thanawat vẫn được huấn luyện viên Rodgers tạo điều kiện ở giải đấu số 1 nước Anh.
Nhiều người tin rằng Thanawat có bước thăng tiến như vậy cũng nhờ việc ông chủ Leicester là người Thái Lan. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tài năng của ngôi sao này bởi anh từng nhiều năm là thành viên của tuyển U15, U16 và U17 Pháp. Do vậy, cầu thủ này có cả quốc tịch Pháp lẫn Thái Lan.
Trận đấu mà anh ra mắt tuyển Thái Lan chính là cuộc đọ sức với tuyển Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, sau đó anh còn ra sân trong trận đấu với tuyển Malaysia. Đáng tiếc, Thanawat vẫn chưa giành chiến thắng nào khi tuyển Thái Lan toàn hoà và thua.
Mới chỉ đá 2 trận ở vòng loại World Cup, Thanawat vẫn nằm trong diện được “hưởng lợi” từ một số thay đổi của FIFA về chuyển quốc tịch cầu thủ hồi đầu năm 2021. Theo đó, với các cầu thủ chỉ tham dự không quá 3 trận đấu giao hữu hoặc trận đấu chính thức ở vòng loại các giải đấu của một đội tuyển quốc gia, cầu thủ ấy vẫn có thể chuyển sang chơi cho đội tuyển khác mà mình đã có sẵn quốc tịch.
Thêm vào đó, các trận đấu đều phải diễn ra trong thời điểm cầu thủ ấy không quá 21 tuổi. Thanawat sinh năm 2000, tức là anh vẫn đủ điều kiện chơi cho tuyển Pháp cùng những Pogba, Mbappe, Varane… nếu huấn luyện viên Didier Deschamps để ý đến anh.
Ví dụ điển hình là tiền đạo Munir El Haddadi, anh ra sân trong trận đấu vòng loại EURO 2016 cho tuyển Tây Ban Nha. Chỉ 15 phút ấy cũng khiến Munir mất cơ hội khoác áo tuyển Morocco khi anh “mất hút” tại Tây Ban Nha. Sau đó, Munir cuối cùng cũng được khoác áo Morocco khi những thay đổi mới của FIFA xuất hiện.
Nhưng với Thanawat, khi quyết tâm trở về Thái Lan thì cầu thủ này có lẽ cũng đã quên đi màu áo tuyển Pháp, nơi quá ít cơ hội để anh có thể ra sân.
Gần đây, một cầu thủ tài năng khác là Hannibal Mejbri, người được xem là tương lai của Manchester United cũng từ chối tuyển Pháp để khoác áo Tunisia. Quả thật, bóng đá Pháp rất khắc nghiệt.