Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của tuyển Indonesia trên đất UAE. Cách đây vài ngày, họ đã nhận thất bại 2-3 trước tuyển Afghanistan. Đội bóng xứ vạn đảo chưa cho thấy nhiều sự an tâm trước khi bước vào 3 trận đấu vòng loại World Cup.
Indonesia (hạng 173 thế giới) bị đánh giá yếu hơn Oman (hạng 80 thế giới) rất nhiều. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng thừa nhận đội bóng Tây Á có đẳng cấp cao hơn 1-2 bậc. Tuy nhiên, tuyển Indonesia đã nhập cuộc rất tốt. Trong 15 phút đầu tiên, họ đã tạo ra một số pha bóng nguy hiểm của Pratama Arhan và Hari Yudo.
Oman sau đó kiểm soát thế trận, nhưng các pha dứt điểm của họ đều không thắng được thủ môn Nadeo. Mãi đến phút 40, Oman mới khai thông thế bế tắc với bàn thắng của Muhsen Saleh Al Ghassani, sau một tình huống đột phá táo bạo.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Shin Tae-yong ngay lập tức có những sự thay đổi người. Phút 51, tiền vệ đội trưởng Evan Dimas gỡ hòa 1-1 cho tuyển Indonesia. Tuy nhiên đội bóng Đông Nam Á đã không thể duy trì tỉ số này đến cuối trận.
Tuyển Oman ép sân mạnh mẽ trong nửa cuối hiệp 2 và ghi thêm được 2 bàn thắng đều do công của Khaled Al Hajri, ở các phút 77 và 88. Chung cuộc, tuyển Oman thắng Indonesia 3-1. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của họ trước một đội Đông Nam Á. Cách đây vài ngày, họ đã thắng Thái Lan 1-0.
Tuyển Indonesia sẽ chính thức bước vào vòng loại World Cup 2022 bằng trận gặp tuyển Thái Lan hôm 3.6. Sau đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam (7.6) và UAE (11.6).