Đêm 15.1, tuyển Indonesia mở màn vòng chung kết Asian Cup 2023 bằng cuộc đọ sức với tuyển Iraq trên sân vận động Ahmad bin Ali. Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người dự đoán, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội bóng Tây Á.
Nỗi lo ấy hiện diện khi tuyển Iraq có bàn thắng mở tỉ số từ phút 17. Từ một pha tấn công trung lộ đầy tốc độ, Mohanad Ali vượt qua một hậu vệ Indonesia, sau đó khéo léo đánh bại thủ môn Ernando trong tư thế đối mặt để dứt điểm vào lưới.
Sau bàn thua sớm, đội bóng xứ Vạn đảo vùng dậy, liên tục dâng cao tìm kiếm cơ hội và tung ra một vài tình huống phản công đáng chú ý.
Phút 26, Sayuri cắt được đường chuyền của cầu thủ đối phương rồi bứt tốc từ giữa sân tới vòng cấm địa. Dù có đường chuyền chuẩn xác cho Rafael Struick nhưng tiền đạo này không thể vượt qua đối thủ trong pha tranh chấp sau đó.
Nhưng không phải chờ đợi quá lâu để Indonesia có bàn gỡ hoà. Sayuri và Jenner, phối hợp rất hay bên cánh phải, trước khi căng ngang cho Ferdinan đệm bóng tung lưới Iraq, gỡ hòa 1-1 ở phút 37.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà các học trò của ông Shin Tae-yong làm được trong trận đấu này.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, tuyển Iraq kịp nâng tỉ số lên 2-1 do pha lập công của Osama Rashid. Anh dứt điểm nhẹ nhàng sau đường tạt bóng từ cánh trái của Jasim.
Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển Iraq vẫn làm chủ cuộc chơi. Phút 75, Hussein tranh chấp bóng bổng cực tốt rồi tung ra cú chính xác ở cự li gần, đánh bại thủ thành Indonesia để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Tây Á.