Trên sân vận động Mỹ Đình, câu lạc bộ Hà Nội ngược dòng đánh bại Wuhan Three Towns với tỉ 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng Thủ đô tại AFC Champions League, đồng thời ngắt mạch 5 trận toàn thua kể từ đầu mùa giải ở cả 2 đấu trường châu Á và V.League.
Theo đó, Wuhan Three Towns sớm có bàn dẫn trước từ phút thứ 10 với pha dứt điểm của He Chao. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Tuấn Hải lập cú đúp bàn thắng giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế để giành trọn 3 điểm. Bước ngoặt của trận đấu chính là tấm thẻ đỏ của Wei Shihao khi phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Xuân Mạnh ở phút 74.
Ngoài ra, với 2 bàn thắng đẹp mắt, tiền đạo Phạm Tuấn Hải cũng nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu".
Chia sẻ sau chiến thắng của đội nhà, Tuấn Hải cho biết: "Ngay bây giờ, thật sự tôi rất vui. Chiến thắng này của cả tập thể đã nỗ lực trong suốt thời gian qua. Chiến thắng này có nhiều ý nghĩa.
Đây là trận đấu mà cá nhân tôi giải toả nhiều áp lực, bởi trước đó mình thi đấu không được tốt và đội bóng cũng gặp nhiều khó khăn. Trận đấu này rất quan trọng giúp chúng tôi chuẩn bị cho chặng đường sắp tới".
Tiền đạo sinh năm 1998 nói thêm: "Thẻ đỏ của đối thủ giúp Hà Nội FC thi đấu dễ dàng hơn, chúng tôi tấn công thoáng hơn và thoải mái hơn.
Với tôi, Wuhan Three Towns vẫn có nhiều cầu thủ tốt, một phần thời tiết là nguyên nhân giúp chúng tôi thắng trận. Lần trước, thời tiết ở Trung Quốc là -5 độ, lần này ở Việt Nam thời tiết nóng hơn nên họ bị ảnh hưởng".
Sau trận đấu này, Tuấn Hải và một số đồng đội như Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Tùng, Xuân Mạnh sẽ lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.