Khóc nghẹn khi bị loại khỏi Viettel và cơ hội mới ở Than Quảng Ninh
Là con thứ hai trong gia đình có 2 anh em trai, sinh năm 2000 nên chàng tiền vệ trẻ được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Hai Long, cái tên thoạt đầu khiến người ta nhầm lẫn, nhưng rồi sau dần để lại nhiều ấn tượng như chính cách mà cầu thủ trẻ này ra mắt.

Năm 11 tuổi, chú ruột biết được thông tin Trung tâm đào tạo Viettel tuyển sinh nên đã đưa Long đến dự tuyển. Có năng khiếu và được gia nhập lò đào tạo Viettel, cậu bé rời gia đình để bắt đầu hành trình ăn tập.
“Người thầy đầu tiên của tôi là thầy Đặng Phương Nam và sau đó là thầy Hải Biên và bác Đinh Thế Nam. Từ các thầy, tôi đã học hỏi được rất nhiều và thấy yêu bóng đá hơn. Xa nhà, trẻ con và thứ tôi học được nhiều nhất là tính tự lập, kỷ luật quân đội”.
Mọi cố gắng của cậu bé tuổi 15 là chưa đủ thuyết phục nên phải dừng lại khi Viettel sàng lọc. Chia tay giấc mơ trẻ thơ, Hai Long đã khóc rất nhiều. Nhưng với quyết tâm theo bóng đá, khi về nhà Long xin tập thử ở tuyến trẻ Quảng Ninh. Từng bị loại nên cậu bé ý thức mình còn thiếu, yếu nhiều thứ, cần cố gắng gấp bội, khi may mắn được trao cơ hội.

Học từ những thần tượng
Bước vào thi đấu chuyên nghiệp, người có sự ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Hai Long chính là Vũ Minh Tuấn.
“Tôi đã theo dõi anh Minh Tuấn từ ngày ở đội trẻ, học hỏi được nhiều điều từ sinh hoạt và đến kỹ thuật. Bàn thắng tại AFF Cup 2016 của anh vào lưới Indonesia đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều”.

Tại vòng 3 LS V.League 2020, khi tiền vệ Hải Huy bị chấn thương rời sân, Hai Long được vào sân thay thế cho đàn anh cũng chính là thần tượng bao năm nhìn vào để học hỏi khi tập trẻ, và đây chính là cột mốc để một gương mặt trẻ mới toanh để lại ấn tượng...

Nắm bắt được cơ hội, Hai Long chơi ngày một tốt hơn dưới sự dìu dắt của các anh lớn trong đội, với sự tin tưởng, gây dựng của HLV Phan Thanh Hùng. Những nỗ lực của cầu thủ trẻ Than Quảng Ninh đã được ghi nhận, khi HLV Park Hang-seo trao cơ hội lên thử sức ở đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam.
Được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao nhưng bản thân Hai Long cho rằng mình vẫn còn trẻ và cần phải nỗ lực hơn: “Mọi thứ đến hơi sớm với tôi, tôi nghĩ rằng mình may mắn. Với tôi đây chỉ là bước đầu, tôi còn thiếu nhiều và cần phải cố gắng hơn. Tôi cần phải tập trung để thi đấu thật tốt cho câu lạc bộ, với tôi điều ấy là quan trong nhất lúc này”.