U23 Trung Quốc khép lại vòng chung kết U23 châu Á với thành tích đáng xấu hổ. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vương Hạo để thua cả 3 trận đấu và không ghi được bàn thắng nào.
Đây là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử của U23 Trung Quốc. Năm 2002 và 2006 thậm chí đội bóng đất nước đông dân nhất châu Á còn lọt tới trận bán kết. Trước đó, vào tháng 9 năm 2019, U23 Trung Quốc đã sa thải huấn luyện viên lão làng Guus Hiddink. Điều này cũng không thể vực dậy nền bóng đá đang xuống dốc thảm hại.
Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thậm chí còn phải đưa dự luật buộc các câu lạc bộ nước này phải cho một cầu thủ dưới 23 tuổi thi đấu chính tại giải quốc nội. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá trẻ đất nước có khoảng 1,5 tỷ dân khởi sắc.
Tuy nhiên, công tác đào tạo trẻ yếu kém, lạc hậu của các câu lạc bộ và chính sách đưa ngôi sao nước ngoài về thi đấu ở Super League (giải vô địch bóng đá Trung Quốc) là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của bóng đá nước này.
Với thất bại tệ hại này tại vòng chung kết U23 châu Á, giới lãnh đạo bóng đá Trung Quốc sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Việc sa thải huấn luyện viên trưởng Vương Hạo có thể sẽ là bước đi đầu tiên.