U23 Việt Nam trở về TP.HCM tập luyện
Chiều nay (22.12), U23 Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến tập huấn 10 ngày ở Hàn Quốc. Trong những ngày tại quê hương của thầy Park, U23 Việt Nam có 2 trận giao hữu và duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng, 1 trận hòa.
Ở TP.HCM, Quang Hải và các đồng đội sẽ có 1 tuần tập luyện để huấn luyện viên Park Hang-seo chốt danh sách. Ngày 1.1.2020, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
Báo Bỉ ủng hộ Công Phượng chia tay Sint-Truidense
Trong bài viết mới đây, tờ Voetbalbelgie (Bỉ) đã nhận định về tương lai của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Dù đánh giá cao tiếng vang mà Công Phượng mang lại khi chuyển tới Sint-Truidense, tác giả vẫn cho rằng tiền đạo 24 tuổi nên về nước thi đấu.
"Sau 5 tháng có mặt tại Bỉ, Công Phượng mới ra sân 20 phút ở trận gặp Club Brugge. Hiện tại, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đang đàm phán với Sint Truiden để có sự phục vụ của tiền đạo này. Có lẽ anh ấy nên trở lại Việt Nam. Bằng cách này, chân sút của tuyển Việt Nam có thể tận hưởng niềm vui được thi đấu", tờ báo của Bỉ phân tích.
Đội bóng của Văn Hậu phải bán cầu thủ bù lỗ
Theo con số vừa được đưa ra trong buổi báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Giám đốc điều hành - Cees Roozemond, SC Heerenveen để lỗ 6,1 triệu Euro. Ông Roozemond thừa nhận thách thức lớn trước mắt, nhưng cũng cho biết tình hình tài chính của đội bóng không đáng ngại.
Đại diện SC Heerenveen cho rằng đội bóng sẽ bán một cầu thủ để cân bằng tài chính. Ông nói: "Tuy nhiên, giống nhiều câu lạc bộ khác, SC Heerenveen bắt đầu phải bán cầu thủ để duy trì hoạt động, ví dụ như trường hợp của Michel Vlap chuyển tới Anderlecht"
Van Dijk thất vọng khi Messi giành Quả bóng Vàng 2019
Trong bài phỏng vấn sau khi cùng Liverpool giành chức vô địch FIFA Club World Cup tại Qatar, trung vệ Van Dijk tỏ ra không phục chiến thắng của Lionel Messi.
"Thú thực, tôi cảm thấy thất vọng với kết quả đó. Nhưng dù sao, tôi vẫn quyết định đến dự lễ trao giải, đó là một đêm tuyệt vời. Tôi cũng đã trò chuyện với Messi, cho dù anh ấy không nói tiếng Anh quá tốt nhưng chúng tôi đã cho thấy sự tôn trọng dành cho nhau", trung vệ người Hà Lan nói.