Chiều 25.11, Xuân Trường có buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền với chủ đề “Tiền vệ Lương Xuân Trường và chặng đường theo đuổi trái bóng tròn”.
"Tuổi 19 chơi bóng đầy hồn nhiên..."
Cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn,… Xuân Trường được biết thời điểm năm 2014 khi lứa U19 Việt Nam “làm mưa làm gió” tại các giải đấu trẻ, mà nòng cốt là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai JMG. Bằng lối chơi đẹp mắt, kỹ thuật và những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ khó chịu như Indonesia, Thái lan, Myanmar, Malaysia hay thậm chí làm khó Australia, lứa U19 khi đó bắt đầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Trong lần đầu tiên ra mắt khán giả Thủ đô tại giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội, họ từng tạo nên cơn sốt chưa từng có, khi hàng chục nghìn khán giả đội mưa, đội nắng xếp hàng chờ mua vé và biến sân Mỹ Đình thành những ngày hội.
Nhắc lại thời điểm đó, Xuân Trường chia sẻ: “U19 Việt Nam là những kí ức không thể quên bởi tôi đã từng chơi bóng và thi đấu với sự hồn nhiên nhất định. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ về nó và muốn được chơi bóng như năm 19 tuổi.
Trải qua thời gian, tôi trưởng thành dần lên, có nhiều điều phải lo lắng về bộn bề cuộc sống, về gia đình,… Những điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình hơn. Mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian”.
Với nhiều cầu thủ khác, sự nghiệp bóng đá của họ luôn có sự ảnh hưởng bởi một người nào đó nhưng với cá nhân Xuân Trường lại không phải vậy: “Để chọn ra người có ảnh hưởng nhiều nhất, có lẽ tôi sẽ không nhắc tên ai cả. Có thể kể đến như người thầy đầu tiên dẫn dắt tôi ở U11 Tuyên Quang, rồi đến thầy “Giôm” 6,7 năm dạy tôi ở Hàm Rồng hay cả những thần tượng trên thế giới,…
Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng một ai đó ảnh hưởng đến mình, bởi bản thân mình mới là người quyết định mọi thứ. Tôi sẽ chọn lọc những điều tốt nhất để nỗ lực và cố gắng, học hỏi ngay từ những người mình thần tượng, yêu quý. Nếu có những điều gì đó không tốt thì chắc chắn tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Vì thế, chính tôi mới là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bản thân tôi”.
Nước mắt nơi xứ người và “hái quả ngọt”
Cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là một trong số ít những cầu thủ lứa 1995 được sang nước ngoài thi đấu. Đó là khoảng thời gian mà tiền vệ sinh người Tuyên Quang trải qua những cảm xúc khác nhau nơi xứ người.
“Khó khăn là điều bình thường và nó luôn xuất hiện trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ. Với tôi, đó là khoảng thời gian ở Hàn Quốc. Thời điểm đó tôi không có được trạng thái và phong độ tốt nhất, cùng với việc chưa có sự thích nghi với môi trường mới nên không được trao cơ hội ra sân thường xuyên.
Tôi từng có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là sau nửa mùa giải ở Incheon tôi đã nghĩ đến việc tìm đội bóng mới để được thi đấu nhiều hơn hoặc là trở về Việt Nam. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi rồi quyết định sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn này bởi với một cầu thủ trẻ, việc được ra nước ngoài thi đấu là những trải nghiệm quý báu.
Tôi đã nỗ lực và kiên trì rất nhiều, cho đến cuối mùa giải đó, tôi được ra sân thi đấu khá ổn và cùng Incheon có được kết quả tốt. Tôi nhận ra rằng nếu thời điểm đó tôi từ bỏ thì sẽ không bao giờ tôi trải qua được cảm xúc vỡ oà như vậy”, tiền vệ Xuân Trường bày tỏ.
Trở về Việt Nam, Xuân Trường cũng đối diện với nhiều khó khăn và thử thách khi liên tục chấn thương.
Mùa giải 2020 cũng đánh dấu sự trở lại của Xuân Trường sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương. Sự xuất hiện của anh ở khu trung tuyến giúp Hoàng Anh Gia Lai thi đấu thanh thoát và giải quyết được nhiều tình huống.
“Với năm 2020, thành công lớn nhất của tôi là trải qua chấn thương một cách tích cực. Thậm chí là không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào trong quá trình điều trị. Tôi rất vui vì đó là thời điểm mà tôi đã nỗ lực rất nhiều so với chính bản thân mình. Trở lại V.League, thi đấu một vài trận và mọi thứ diễn ra khá ổn”, Xuân Trường tâm sự.
Chia sẻ về mục tiêu tới trong mùa giải mới, tiền vệ sinh năm 1995 cho biết: “Tôi tự đề ra mục tiêu phải đạt được phong độ cao nhất, cố gắng thi đấu và mang về những kết quả tốt nhất. Ít nhất là khi ra sân tôi sẽ thi đấu với khả năng của chính mình, không suy nghĩ về bất kể điều gì khác để có thể làm những điều mình thích trên sân bóng”.
"Thời điểm trúng tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, tôi thật sự chưa có khao khát với sự nghiệp quần đùi áo số. Với tôi lúc đó chỉ là học đá bóng và chơi bóng với các bạn khác.
Trải qua thời gian dài trải nghiệm, gắn bó với học viện, được dạy dỗ và thi đấu các giải đấu lớn nhỏ khác, tôi dần yêu, đam mê và biết nỗ lực với sự lựa chọn của mình. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn bóng đá", Xuân Trường chia sẻ"