Thủ môn Tấn Trường sai lầm, Bình Dương đánh rơi chiến thắng phút 90+5

HOÀI ĐAN |

Sai lầm của thủ môn Tấn Trường đã khiến Bình Dương bị Hà Nội gỡ hoà 2-2 ở phút 90+5 tại vòng 8 Wake-up 247 V.League 2019.

CLB Hà Nội làm khách trên sân của đối thủ kỵ giơ là Bình Dương và trận đấu thu hút một lượng lớn khán giả đến sân Gò Đậu để cổ vũ cho cả hai đội trong cuộc so tài đáng chú ý này.

Cho đến trước trận đấu này, CLB Hà Nội vẫn bất bại sau 7 vòng đấu đầu tiên của V.League 2019. Đặc biệt, Hà Nội đang có dàn ngoại binh chất lượng và là điểm tựa nơi hàng công của đội bóng.

Sau 7 vòng đấu, Hà Nội đang có 17 bàn thắng, trong đó 2 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch đóng góp đến 12 bàn. Chính vì vậy mà bộ đôi ngoại binh Omar và Oseni tiếp tục được lựa chọn chơi cao nhất trên hàng công của Hà Nội. Một thông số nữa đáng chú ý là Hà Nội mới chỉ nhận 2 bàn thua sau 7 vòng đấu.

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, ngay phút thứ 4, cầu thủ Thiện Đức của CLB Bình Dương phải rời sân bằng xe cứu thương sau pha va chạm với Omar. Trong trường hợp này Thiện Đức đã có dấu hiệu bất tỉnh và trọng tài Ngô Duy Lân bằng kinh nghiệm của mình đã tiến hành sơ cứu tránh để cầu thủ này cắn lưỡi. Sau đó Anh Tài đã được tung vào sân để thay thế Thiện Đức.

 
Hà Nội có bàn gỡ ở phút 90+5. Ảnh: HNFC

Sau tình huống phải thay đổi nhân sự bất đắc dĩ, Bình Dương đã chơi bùng nổ và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 14. Từ tình huống đá phạt bên chếch bên cánh phải, bóng được treo vào khu vực cấm địa, tiền đạo Wander Luiz đánh đầu ghi bàn.

Chỉ 6 phút sau đó, Bình Dương đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Sau đường chuyền kiến tạo thuận lợi của lão tướng Anh Đức, Tô Văn Vũ dứt điểm kỹ thuật vào góc gần đưa bóng đi sát cột ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho CLB Bình Dương.

Đây là tỉ số khá bất ngờ khi Hà Nội mới là đội bóng cầm nhiều bóng hơn trong những phút đầu trận đấu. Bị dẫn bàn, Hà Nội chủ động dâng cao đội hình và tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên Bình Dương cho thấy họ là đối thủ không hề dễ bị đánh bại.

Phải trước khi hiệp 1 khép lại, Hà Nội mới có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Phút 45+1, từ đường căng ngang từ vòng cấm vào cánh phải của Hùng Dũng, Oseni phải mất một nhịp khống chế trước khi dứt điểm hạ gục Tấn Trường.

Trong hiệp 2, CLB Hà Nội đã chơi tấn công và dồn ép Bình Dương. Càu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Hà Nội là Hoàng Vũ Samson đã được tung vào sân để tăng cường khả năng tấn công.

Bóng chủ yếu chỉ lăn trên sân của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Bình Dương đã chơi phòng ngự chủ động khiến các chân sút của Hà Nội đã không thể có cơ hội trước khung thành Tấn Trường.

Những nỗ lực của Hà Nội đã được đền đáp ở phút 90+5 khi thủ thành Tấn Trường đã có pha bắt bóng hụt, tạo điều kiện cho cầu thủ vào sân thay người là Thành Chung đánh đầu san bằng cách biệt 2-2.

Thêm một trận đấu nữa, thủ thành Tấn Trường đã mắc sai lầm khiến đội nhà nhận bàn thua ở cuối trận.

Với trận hoà này, Hà Nội vẫn tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 18 điểm, hơn TPHCM 2 điểm.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTTDL vào cuộc ngăn chặn tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ VHTTDL có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm hành vi đốt pháo sáng tại các trận đấu.

Chơi tiểu xảo, Mạc Hồng Quân bị "giáo dục chính trị, tư tưởng"

ĐÌNH THẢO |

VPF, Ban điều hành V.League 2019 có văn bản gửi CLB Than Quảng Ninh để "nhắc nhở tinh thần, thái độ thi đấu" trong đó nêu đích danh tiền đạo Mạc Hồng Quân vì có một số "tình huống, hành vi khiêu khích".

Tuyển thủ Xuân Mạnh trở lại, SLNA như “hổ mọc thêm cánh”

P.V |

Tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh đã có thể thi đấu trở lại sau thời gian điều trị chấn thương, một tin vui cho SLNA trước khi đụng độ Viettel tại vòng 8 Wake-up 247 V.League 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ VHTTDL vào cuộc ngăn chặn tình trạng cổ động viên đốt pháo sáng

ĐĂNG HUỲNH |

Bộ VHTTDL có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm hành vi đốt pháo sáng tại các trận đấu.

Chơi tiểu xảo, Mạc Hồng Quân bị "giáo dục chính trị, tư tưởng"

ĐÌNH THẢO |

VPF, Ban điều hành V.League 2019 có văn bản gửi CLB Than Quảng Ninh để "nhắc nhở tinh thần, thái độ thi đấu" trong đó nêu đích danh tiền đạo Mạc Hồng Quân vì có một số "tình huống, hành vi khiêu khích".

Tuyển thủ Xuân Mạnh trở lại, SLNA như “hổ mọc thêm cánh”

P.V |

Tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh đã có thể thi đấu trở lại sau thời gian điều trị chấn thương, một tin vui cho SLNA trước khi đụng độ Viettel tại vòng 8 Wake-up 247 V.League 2019.