Thủ môn Tấn Trường kể về tuổi thơ dữ dội và cơ duyên với bóng đá

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Bùi Tấn Trường đã chia sẻ với khán giả về một "tuổi thơ dữ dội" từng đi bán vé số, làm thuê... về cơ duyên với bóng đá giúp anh vượt qua thói xấu đam mê cờ bạc.

Thủ môn Bùi Tấn Trường đã cùng đội tuyển Việt Nam trở về nước sau hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, cùng toàn đội sẽ thực hiện cách ly theo quy định.

Trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly tại khách sạn, Bùi Tấn Trường đã thực hiện buổi livestream kéo dài hơn 1 giờ để giao lưu cùng khán giả. thủ thành của tuyển Việt Nam không ngần ngại kể với khán giả những câu chuyện về cuộc đời mình từ một cậu bé bán vé số có tật xấu ham mê cờ bạc đến việc bén duyên cùng bóng đá.

Bùi Tấn Trường đã có một tuổi thơ dữ dội. Ảnh: Hoài Thu
Bùi Tấn Trường đã có một tuổi thơ dữ dội. Ảnh: Hoài Thu

Bán vé số từ 9-10 tuổi

"Hồi 9-10 tuổi, ước mơ của tôi là làm tài xế xe để kiếm tiền hỗ trợ cho gia đình. Tôi không có mơ làm cầu thủ. Cầu thủ là cái gì đó với tôi xa vời lắm.

Tôi sinh ra ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Địa phương tôi lớn lên là chợ Long Hậu. Tôi bắt đầu nói về cuộc đời tôi từ lúc 9-10 tuổi nhé.

Tôi từng đi bán vé số, thời điểm năm 1996-1997, khi vé số có mệnh giá 1.000 đồng/tờ. Tôi bán vé số không phải vì gia đình nghèo. Thực sự, gia đình tôi không phải dạng quá nghèo. Nhà tôi ở chợ, mẹ tôi buôn bán từ xưa rồi... Tôi đi bán vé số kiếm tiền để đánh bài, chơi domino, những trò ăn tiền tôi đều chơi hết.

Năm 12 tuổi, tôi mới nhận thức được gia đình khó khăn, nợ nần rất nhiều. Từ lúc tôi sinh ra 4 ngày, ba mẹ ly dị, ba không sống chung với tôi từ nhỏ. Mẹ tôi nuôi 4 anh chị em tôi, mẹ tôi chỉ là thương nhân ở vùng quê nhỏ, làm nhiều nghề để nuôi anh chị em. Khi tôi nhận thức được, tôi rất thương mẹ, khi mẹ đi đâu buôn bán, tôi đều theo mẹ hết.

12 tuổi tôi theo mẹ đi buôn trái cây và đã biết hút thuốc lá. Khi mẹ đi bán thịt heo, hằng đêm 1h sáng tôi theo mẹ đi lấy thịt heo và sau đó một mình đi xe honda chở theo 30-50kg để giao cho các quán.

Tấn Trường trong màu áo Đồng Tháp. Ảnh: G.A
Tấn Trường trong màu áo Đồng Tháp ở V.League 2007. Ảnh: G.A

Có lần tôi bị ngã giữa đêm và khóc quá trời do không thể khiêng được giỏ thịt lên xe. Năm 13 tuổi tôi đi đội cát thuê kiếm tiền, mỗi buổi được 12.000 đồng, đưa bà ngoại 7.000 đồng và giữ lại 5.000 đồng đi đánh bài... Hồi nhỏ tôi còn đi ăn cắp vặt nữa. Ở quê nên cứ thèm cái gì là sang vườn nhà người khác hái, quýt, chuối, dừa, cam nè, kể cả cá luôn. Một nhóm nhóc nhóc 5 - 6 thằng, đi qua vườn nhà ai một cái là quét sạch sành sanh, trái chín ăn rồi còn trái xanh bẻ giấu xuống đất để hôm sau ăn. Quậy cỡ đó luôn...".

Tấn Trường kể, năm 14 tuổi theo mẹ lên Sài Gòn bán cơm. Năm 15 tuổi (2001), anh nghỉ học từ khi hết lớp 8 và một mình ra Vũng Tàu làm thuê. Vì thấy hàng xóm đi làm ở Vũng Tàu có tiền, mỗi người mỗi tháng kiếm ít nhất 1 chỉ vàng (khoảng hơn 400k lúc đó) nên đòi nghỉ học đi làm.

"Người ta làm kiếm 1 chỉ vàng/người/tháng còn tôi 6 ngàn đồng/ngày, ngày nào đỉnh điểm lắm thì 10 ngàn. Mà mọi người biết làm gì không? Tôi cắt đầu cá da bò cho một công ty hải sản. Con cá đó da nhám, tôi đeo bao tay mà mới nửa tháng đầu là mòn đầu ngón tay rồi rách cả da tay phía trong luôn. Vậy mà cũng không bằng người ta, không đủ tiền ăn. Tôi ra Vũng Tàu được 1 tháng thì mẹ ra theo", Tấn Trường kể.

Bùi Tấn Trường đã có bước ngoặt cuộc đời từ bóng đá. Ảnh: VFF
Bùi Tấn Trường đã có bước ngoặt cuộc đời từ bóng đá. Ảnh: VFF

Bước ngoặt đến với bóng đá

Nghỉ làm ở Vũng Tàu, Trường cùng gia đình trở về quê Đồng Tháp. Người em họ Tấn Trường rủ đi đá bóng vì Đồng Tháp đang tuyển năng khiếu U16 mà không có thủ môn. Tấn Trường cho biết, hồi nhỏ vì không biết đá bóng nên chỉ làm thủ môn.

"Tập được mấy ngày thì tụi tôi đi đá chính thức. Đó là giải chuyên nghiệp đầu tiên trong đời tôi, năm 15 tuổi. 5 đội, thi đấu 4 trận tính điểm và đội tôi thua cả 4 trận. Trận đầu tiên thua 1-10, trận thứ 2 thua 0-10, trận thứ 3 thua 1-5 và trận thứ 4 thua 0-4, tổng cộng 4 trận thủng lưới 29 trái. Tôi kể không phải tự hào gì đâu mà chỉ là hồi đó ngố lắm mọi người, không biết phát bóng, không biết chụp banh luôn", Tấn Trường kể.

Bị loại và tiếp tục đi làm nhưng sau đó, có thông báo trên tỉnh gửi về, bà ngoại gọi điện cho mẹ Tấn Trường. Mẹ anh không muốn cho đi vì sợ đá bóng gẫy chân tay. Lúc đó, ba của cựu cầu thủ Phan Thanh Bình cũng là em ruột của mẹ Bùi Tấn Trường đã khuyên nhủ và cuối cùng Trường được theo tập bóng đá.

"Tôi được phát 1 đôi giày, 1 đôi găng và 2 bộ đồ tập. Thời điểm đó tôi mang giày size 42 - 43 mà giày được phát là size 45 vì không có số, tôi đi như hề Sác-lô (Charlie Chaplin) vậy nhưng vẫn phải mang. Được hơn 2 tuần thì tôi xin cậu Năm về vì không tập được. Lúc đó tôi có biết chụp đâu, toàn ngã mà sân đội trẻ xấu lắm, ngã đau lắm nên về tối tôi ngủ không có được, tôi đau quá nên chảy nước mắt rồi về. Về được mấy ngày thì Giám đốc điều hành câu lạc bộ Đồng Tháp là hàng xóm đối diện ở dưới quê, biết rõ hoàn cảnh gia đình nên khuyên tôi lên. Ông ấy nói: "Thôi con gắng theo đi, lên đây được ăn học, người ta lo miễn phí nên tôi quay lại và theo nghề đá banh đến bây giờ".

Bùi Tấn Trường đã trải qua những thăng trầm sự nghiệp. Ảnh: Trung Thu
Bùi Tấn Trường đã trải qua những thăng trầm sự nghiệp. Ảnh: Trung Thu

Từ năm 2002-2004, Bùi Tấn Trường may mắn được tập trung U18 quốc quốc gia. Năm 2004, khi tập trung U20 quốc gia, anh dự bị cho thủ môn Đức Cường (đang thi đấu cho Bình Dương). Sau đó, Tấn Trường về địa phương thi đấu ở giải U18 và tiếp tục dự bị.

Năm 2005, Bùi Tấn Trường được đôn lên đội 1 Đồng Tháp với. Năm 2006, đội xuống hạng và sau đó được Đồng Tháp cho Cần Thơ mượn thi đi đấu ở giải hạng Nhì, bắt chính và cùng đội lên hạng Nhất.

Năm 2007 là bước ngoặt, anh về Đồng Tháp và chỉ được xếp là thủ môn số 3. Sau khi thủ môn Văn Tưởng thi đấu không tốt ở những trận đầu tiên ở V.League, Trường được trao cơ hội. Trận đấu tiên thi đấu ở V.League là Đồng Tháp thắng Hoà Phát Hà Nội 3-2. Từ đó, anh được bắt chính cho Đồng Tháp, tên tuổi bắt đầu đi lên. Anh từng ghi được bàn thắng vào lưới Đồng Tâm Long An. Sau đó, Tấn Trường được huấn luyện viên Alfred Riedl gọi lên tập trung cho SEA Games 24 tại Thái Lan.

Năm 2008, Tấn Trường thi đấu xuất sắc giúp Đồng Tháp thăng hạng. Sau đó, anh được huấn luyện viên Calisto gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Sau đó, Trường được bổ sung cho U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008 khi thắng đội tuyển quốc gia Malaysia. Với việc xuất sắc cản phá 11m, giúp U22 Việt Nam vô địch, Bùi Tấn Trường đã bước ra ánh sáng trước sự khen ngợi của truyền thông.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bùi Tấn Trường, câu chuyện của hay và may

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Bùi Tấn Trường may mắn được trao cơ hội để rồi thể hiện bản thân, có những pha cứu thua giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.

Góc nhìn thể thao số 14: Bùi Tấn Trường và “duyên nợ” Việt Nam – Malaysia

Nhóm PV |

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia là cơ hội để thủ môn Bùi Tấn Trường xoá đi ám ảnh sai lầm quá khứ. Những câu chuyện từ SEA Games 2009 đến AFF Cup 2010 sẽ có trong Góc nhìn thể thao số 14.

Bùi Tấn Trường, sai lầm quá khứ và cơ hội ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Bùi Tấn Trường đang đứng trước cơ hội bắt chính cho đội tuyển Việt Nam để xoá đi ám ảnh quá khứ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bùi Tấn Trường, câu chuyện của hay và may

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Bùi Tấn Trường may mắn được trao cơ hội để rồi thể hiện bản thân, có những pha cứu thua giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.

Góc nhìn thể thao số 14: Bùi Tấn Trường và “duyên nợ” Việt Nam – Malaysia

Nhóm PV |

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia là cơ hội để thủ môn Bùi Tấn Trường xoá đi ám ảnh sai lầm quá khứ. Những câu chuyện từ SEA Games 2009 đến AFF Cup 2010 sẽ có trong Góc nhìn thể thao số 14.

Bùi Tấn Trường, sai lầm quá khứ và cơ hội ở đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Bùi Tấn Trường đang đứng trước cơ hội bắt chính cho đội tuyển Việt Nam để xoá đi ám ảnh quá khứ.