Tối ngày 21.8, thân phụ của thủ môn Trần Bửu Ngọc đã qua đời tại quê nhà Đồng Tháp sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Dù vậy, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thủ thành của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã không thể trở về quê để chịu tang cha.
Trên trang cá nhân, Bửu Ngọc chia sẻ dòng trạng thái đau buồn khiến nhiều người không khỏi xúc động: "Ba ơi, con xin lỗi không thể về nhìn mặt ba lần cuối được. Ba ra đi thanh thản nhé ba của con. Con xin lỗi ba, con xin lỗi ba".
Thực tế, ngay sau khi có quyết định hoãn V.League hồi đầu tháng 8, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã "xả trại" cho cầu thủ về nhà nghỉ ngơi và thăm gia đình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cầu thủ đội bóng phố Núi vẫn đang "mắc kẹt" tại Hàm Rồng, trong đó có thủ môn Bửu Ngọc.
Quê của Bửu Ngọc ở Đồng Tháp, địa phương này đang thực hiện giãn cách xã hội bởi tình hình phức tạp của dịch COVID-19. Các phương tiện giao thông đường bộ đều bị hạn chế, các đường bay tại Pleiku cũng tạm dừng hoạt động nên thủ môn này không thể trở về nhà.
Các thành viên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng thủ môn Bửu Ngọc đã lập bàn thờ để cầu thủ này bái vọng người cha quá cố từ xa.