Đối với người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp, đặc biệt là những người hay đến sân vận động Cao Lãnh để theo dõi các trận bóng thì không ai còn xa lạ gì với cụ Nguyễn Thị Hái - cổ động viên trung thành và "đặc biệt" nhất của đội bóng miền Tây.
Cụ bà năm nay 65 tuổi và chưa từng bỏ lỡ một trận nào của Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh. Tuy nhiên, ngoài những lúc xem bóng đá thì cụ phải đối diện với cuộc sống mưu sinh khó khăn. Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", cổ động viên đặc biệt này hàng ngày phải kiếm sống bằng công việc nhặt ve chai và chặt lục bình.
Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn và muốn tiếp thêm lửa đam mê với trái bóng cho cụ Nguyễn Thị Hái, thủ môn Bửu Ngọc đã tự đứng ra quyên góp được một số tiền để hỗ trợ. Tranh thủ thời gian nghỉ sau trận đấu với Bình Dương, "người gác đền" của Hoàng Anh Gia Lai đã về Đồng Tháp để trực tiếp tặng quà.
"Trước hết, Ngọc muốn cám ơn những người đã đồng hành để giúp đỡ hoàn cảnh của cụ Hái. Ban đầu tôi cũng không có ý định nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhưng vì thấy cuộc sống của cụ dù có cực khổ nhưng vẫn luôn giữ được đam mê với bóng đá nên muốn cùng mọi người lan tỏa, chia sẻ để giúp cụ có một cuộc sống tốt đẹp hơn", Trần Bửu Ngọc chia sẻ.
Cụ Nguyễn Thị Hái chia sẻ đã xem theo, cổ vũ bóng đá từ năm 39 tuổi. Dù nắng hay mưa vẫn luôn xuất hiện trên khán đài B sân Cao Lãnh để cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích.
"Hôm nào Đồng Tháp đá thì tôi nghỉ làm, còn hôm nào không có trận thì tôi chặt lục bình. Đội Đồng Tháp mà thua nữa là cổ động viên đến sân sẽ ít hơn", cụ Hái chia sẻ mà không giấu nỗi buồn, khi đội bóng quê hương trầy trật ở giải hạng Nhất.