Chơi áp đảo đối phương ngay từ những phút đầu tiên, U16 Việt Nam sớm có lợi thế dẫn bàn từ phút thứ 7 sau pha ghi bàn của Văn Dương. Tiếp tục dồn ép đối thủ, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam có bàn nhân đôi tỷ số ở phút 27 do công của Phạm Văn Phong.
Những phút còn lại các chàng trai áo đỏ tiếp tục triển khai thế trận tấn công mạnh mẽ, áp đảo về phía khung thành đối thủ nhưng hàng loạt cơ hội trôi qua trước đôi chân của các tiền đạo trẻ. "Tôi thực sự vẫn chưa hài lòng vì các học trò của mình ngày hôm nay. Một số em thi đấu không đúng với phong độ". HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.
Về phía HLV Timor Leste, ông chia sẻ: "U16 Việt Nam thi đấu rất tốt trong trận đấu này. So với giải U15 thì đội bóng của các bạn đợt này có màn trình diễn rất là khác. Tôi cũng mắc sai lầm nhiều chiến thuật trong trận đấu này. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của các bạn".
"Tôi cũng phải thừa nhận là không chỉ hai hậu vệ biên của chúng tôi mà cả đội đều thi đấu không đúng phong độ. Ngoài ra việc tôi vắng mặt 10 ngày để hoàn thành khóa học của AFC khiến cho quá trình chuẩn bị không được tốt".